các mẹ cho e than thở tý ạ, chả là e có bầu nghén ngẩm nôn cả ngày chả ăn dc gì cả nên phải xin nghỉ việc, cả ngày chỉ có ăn vào và nôn ra người cứ như đi mượn ấy ạ. giờ nghỉ việc rồi ck phải nuôi từ a -z , nghĩ cũng tội cho a xã quá ạ, lương thì thấp mà phải nuôi vợ bầu , làm lúc nhìn ck lăn ra làm mà xót k chịu dc. cũng muốn kiếm gì đó làm phụ mà chả biết làm j, hoa tay k có, nấu ăn k ngon lắm. đợt em có bán hàng online , giờ chuyển sang order hàng Đức, mà cũng k khả quan lắm , hình như e k có duyên với nghề ý ạ. nhiều lúc nghĩ cũng chán quá các mẹ ạ .