Tớ sinh năm 84 cho dễ xưng hô nhá, tớ đã đăng 1 lần nhưng ở mục Thanh lý nên bị mod
khóa mất, nhiều mẹ pm có, điện có, sms có hỏi tớ địa chỉ may rèm. Tớ post luôn ở đầu cho các mẹ dễ theo dõi. Tớ không dám chắc là chỗ tớ mua đã rẻ nhất, mẹ nào biết chỗ rẻ hơn thì comment tớ sẽ update cho các mẹ biết nhé.


- Giá công may rèm (tớ đặt ở cửa hàng em ở chỗ 259 hay 269 Ngô Gia Tự), (tối về ngó lại) tớ làm hồi đó (thagns 8/2012) là 15k/m tiền công, vải, phụ kiện của mình hết. Nhưng hôm qua 24/4/2013, tớ hỏi cho đứa bạn đã lên 20k/m/tiền công rồi.


Mẹ nào ở cầu giấy thì em sẽ hỏi cho, đứa bạn em nó đang may là 15k/m ở đấy.


- Vải em mua ở phố Cầu Đông, cạnh chợ đồng xuân


- Phụ kiện: Số 2 hàng Bồ


sdt tớ: 0983. tám 1 tám, sáu ba tám. mẹ nào có thắc mắc gì cứ gọi, mình biết tới đâu sẽ chia sẻ hết. nhưng đừng gọi khuya quá và sms thì nhiều khi mình ko nhắn lại được, tốt nhất cứ call mình.


* CÒn đây là vụ rèm nhà em



Em đang hí hửng với vụ làm rèm nhà em, muốn mách cho các mẹ để vừa có rèm đẹp ưng í, mà quan trọng nhất là rẻ hơn 60%. Mẹ nào tài chính khá, không muốn mất thời gian thì cứ ra cửa hàng đặt nhé, người ta làm cho từ a-> z, Không các mẹ bán rèm ế hết à???


Mà em chỉ biết làm kiểu rèm đơn giản là luồn ore, còn rèm mành… các kiểu thì em không biết nhá, nhà em làm như nào em mách cho các mẹ.


Cụ tỉ….


Nhà em vừa xây nhà xong, kha khá cửa kính nên xác định tốn khá nhiều tiền rèm, cả cửa chính + cửa sổ tổng cộng nhà em là 15m cửa. Em đi khắp Tôn Đức Thắng, Cát Linh… cả về khu gần nhà em, cái loại rèm 2 mặt như nhau như của em chỗ rẻ nhất là 800K/m, đắt nhất 1200k. Nhẩm tính sơ sơ:


15 x 8 = 12.000.000đ ít nhất cũng phải hết ngần í, bao gồm cả công lắp đặt từ A – Z


Sót tiền quá nên em lại thôi, cố dùng cái chăn buộc lên che nắng tạm phòng em ngủ thôi, còn các phòng khác thì kệ, vì xây nhà xong hết sạch tiền rồi.


Có lần đi qua chợ đồng xuân, có phố Cầu Đông thấy bán rèm, em ghé vào hỏi thử cho vui, giật cả nảy, cái rèm mà em định làm vải có 100K/m thôi.


Thế là quyết mua vải về đặt may và tự khoan lắp. Cái khoản khoan này thì dễ vô cùng, chồng em vụng thế mà còn khoan được, Em mượn máy khoan nhà hàng xóm.


Cửa chính rộng em để 3 giá đỡ, cửa sổ 1,2 mét em để 2 cái, tức là 2 cái đỡ ở 2 đầu thôi,


Tổng chi phí là:


- Tiền vải: 37.5 m x 100k = 3.700K (1 mét dài cửa thì mua 2,5 mét vải nhé, như thế mới có độ nhún).


- Ore: 2 túi , mỗi túi 100 cái: 2 x 120 = 240K , mếch 1 cuộn: 30K


- Suốt: 15m x 31 = 450K (loại nhôm trắng sơn tĩnh điện nhé, em mua ở số 2 Hàng Bồ ạ)


- Giá đỡ : 4 cửa sổ x 2 giá đỡ = 8 + 2 cửa to x 3 = 6, tổng cộng là 14 cái đỡ, kèm theo đó là 14 đầu chup. Tổng cộng là 28 (14 giá đỡ, 14 đầu chụp) x 10k = 280K


- Công khoan: ko mất tiền vì ông xã làm, tiền mua ốc vít, nở hết 5K.


- Công may : 37.5 x 15 = 563K. (15k/mét vải các mẹ nhé, đấy là phụ kiện ore, mếch của mình hết, nếu mếch của họ là 20K, nếu ore của họ là 30K) . Em ra hàng rèm và đặt may hộ. Hầu như hàng nào cũng nhận, các mẹ chịu khó đi vài cửa hàng khảo giá vì cũng chênh nhau rất nhiều tủy độ lớn của cửa hàng. Mẹ nào biết may thì tự may cũng được, nhưng khoản cắt lỗ dập ore hơi lâu.


Tổng cộng: 3700 + 240 + 280 + 5 + 30 + 563 = 4.820.000đ


Em cộng cả 120K tiền xăng (xông xênh chứ thực tế đi hết 50K là cùng ) là hết khoảng 5 triệu, trong khi em đi đặt ít nhất hết 12 triệu. Rẻ quá phải không?????? Em và ông xã hí hửng mãi, khoe rối rít, và hệ quả là đã 3 lần dẫn mọi người đi mua vải và đặt may rèm rồi ạ. Thêm 1 chị nữa đang xây nhà và chuẩn bị nhờ dẫn đi là 4.


Đây là sản phẩm nhà em ạ!!!


http://www.imeme.co/gag/489/rem-vai.html?new=1