Chuyện là kinh của em không đều nên em không biết tính ngày rụng trứng hay chu kì như thế nào(chu kì của em rất dài e bị từ 10-2 đến 15-2 là hết) . Ngày 8-4 e bắt đầu đau bụng dưới và ngực căng đau nên e thử que thì 2 que đều 1 vạch mờ 1 đậm. E đi siêu âm thì chưa có thai. Nhưng e đi bắt mạch thì bảo có rồi nhưng chưa vào tử cung, e kể e đang bị ra máu nên ông bảo đang bị động thai, nên e cắt thuốc bắc về uống và kết hợp duphaston . Đến ngày 13-4 thì em bị ra máu e đi siêu âm thì không có thai, máu ra đến ngày 17-4 thì dừng. Em nghĩ là bị sảy rồi nên không để ý lắm đi làm lại bình thường. Từ lúc e bị ra máu xong thì cứ chóng mặt, hoa mắt, ngực thì vẫn đau. Nên e đi bắt mạch lại thì thai vẫn còn nhưng chưa vào, giờ ông thầy bảo phải về nghỉ đợi thai vào tử cung(ông thầy này bắt mạch giỏi lắm ạ) . Hôm qua 25-4 e đi siêu âm thì không có thai.Ck e thì cứ bảo thai chưa vào thì siêu âm làm sao mà ra và cứ bắt ở nhà không cho đi làm Giờ em hoang mang quá, có mẹ nào như em không,. Em mong con quá. Các mẹ đừng bơ em.. Giúp em với