Phụ nữ lấy chồng 1 là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc


em quyết định viết lên đây tâm sự của em mong các chị có thể cho em một quyết định cuối cùng.


Em và chồng em cưới nhau cũng đã 5 năm nhưng chưa có con, e cũng có bầu nhiều lần nhưng đều bị sảy sớm, những khi ấy khi thì có chồng ở bên khi thì không, vì lý do chồng bận


Trc khi lấy nhau bọn em cũng có yêu nhau 1 thời gian dài, hai đứa cũng khắc khẩu hay cãi nhau, xong cuối cùng vẫn cưới nhau. Nhà chồng em thì khó khăn, mẹ chồng em thì nhiều tuổi rồi nên cũng hay ốm yếu cũng không phụ giúp được gì nhiều. Nên cưới nhau xong vc em cũng đưa mẹ ở cùng luôn ở nhà trọ. Chồng e do khó khăn nên cũng có chí tự lập, từ làm nhỏ dần dần mở một công ty về mặt hàng xây dựng có khoảng 7,8 người. e cũng về làm cùng. hầu như em cũng phải quản lý đủ thứ và nhiều thứ quyết định. Ch em có thể do môi trường công việc mà ngày càng thay đổi tính nết, cục cằn, nóng tính thì không ai bằng. Có 1 chút không vừa ý là chửi tục thẳng luôn, với nhân viên và cả em cũng vậy. Những lúc công việc tốt thì k gì, có làm chưa hài lòng là quát tháo nói ngu, dốt, mình có nói lại thì nói tuyệt tình, nói ở chỗ khác thì đuổi mẹ đi rồi.


Về nhà cũng vậy, từ khi lấy nhau chồng em k có khái niệm là anh phải nấu cơm, cả 2 vợ chồng đi làm về nghiễm nhiên anh ngồi máy tính còn vợ nấu ăn ,mẹ chồng e ở cùng nhưng k đi chợ và nấu ăn đc. Cũng nhiều lần trong lúc vui vẻ em cũng có nói thì a bảo đấy k phải vc của anh. rồi em cũng k để ý đến chuyện đó nữa vì e cũng nghĩ chồng đi làm mệt hơn mình. vì e ở văn phòng còn anh phải ra ngoài. Em thì nấu ăn k giỏi nhưng cũng k phải là k biết nấu ăn, nhưng em nhìn là thấy ghét càng ngày ch em càng khó khăn trong ăn uống, ngồi ăn là phải nhìn món này nhìn món kia soi mói, rồi bảo phải nấu thế này, phải thế kia, bữa nào cũng vậy


Nhiều lần em có bầu cũng cần phải kiêng khem đi lại vận động, e nghỉ làm nhưng việc nhà thì vẫn phải làm. Nhưng do công việc chồng em cũng k quan tâm được, lần nào đi khám em cũng tự mình bắt xe đi. Rồi hết lần này đến lần khác hỏng, em buồn chán tột cùng, chồng cũng buồn. Nhưng cũng k an ủi, quan tâm được mình vì còn công việc, có 2 lần em nằm viện a cũng k về được. khi đó e đang ở quê cách mấy chục cây. Rồi xong mỗi lần như vậy được dăm bữa nửa tháng là y như rằng sẽ có cuộc cãi lộn giữa 2 vợ chồng, chồng thì nóng tính cứ khi mà cãi nhau là hết nước hết cái luôn, nói nhiều câu tuyệt tình quá e cũng nóng tình em nói lại, là y rằng chồng em sẽ nói đuổi em đi, đòi ly dị, đập phá đồ, đã đập vỡ 1 điện thoại và 1 laptop của em, thấy gì quăng đó, có lần quăng nguyên cái laptop vào e. Có lần cãi nhau khi em đang mang bầu cũng nóng lên nói tuyệt tình kêu em đẻ xong rồi ly dị


Nguyên nhân có vài lần em chua chát nhất và thấy tủi thân mình nhất mỗi lần bị sảy thai em về quê để mẹ lo cho, thì ch ở trên này thậm chí hỏi thăm điện thoại k có, . Sau vài ngày em lên thì thấy điện thoại nhắn tin tán tỉnh gái gú khắp cả, e biết là thực tế chưa có gái gú bên ngoài đúng nghĩa, nhưng trong khi mình như vậy, tưởng chồng bận gì k hỏi thăm đc vợ dù có cãi nhau thì vợ mới như vậy cũng k thèm quan tâm. Chồng em được cái cứ cãi nhau giận nhau là lại đi tán tỉnh yêu đương loạn xạ trên mạng, thực tế bên ngoài đến nay do k theo sau nên e cũng k rõ