Mình và chồng lấy nhau đã 7 năm, có 1 bé 5 tuổi, mình đang mang bầu bé thứ 2. Vợ chồng mình xích mích khoảng 1 năm nay và không còn tiếng nói chung. Chồng mình cũng đã ngoại tình 2 lần trong vòng 1 năm nay, mình cũng đã tha thứ nhưng sau đó tc 2 vc càng ngày càng đi xuống. Chồng mình giờ thể hiện thái độ buông xuôi. Mình đã cố gắng níu kéo, 2 vc cố gắng hàn gắn vì con cái nhưng ko ăn thua, chồng mình nhất mực muốn mình giải thoát cho anh ấy. Mình nói muốn để đứa thứ 2 đc 1 tuổi đã, nhưng anh ấy chỉ muốn giải quyết càng sớm càng tốt, kể cả bây giờ mình đang mang bầu. Sau anh ấy mới nhân nhượng để đến lúc con 6 tháng tuổi, mình đành chấp nhận dù biết như thế cả mình và con vô cùng thiệt thòi. Bé thứ 1 lại vào lớp 1 sẽ rất ảnh hưởng tâm lý. Mình đã nói hết nc hết cái nhưng ko tác dụng. Đàn ông họ phũ phàng nt sao hả mọi ng? Thế mà họ đã từng yêu mình nt thật sự chả thể tin ai đc.