các mẹ lưu ý nhé!


Chuyện là thế này ; vùa đi về qua đây thì nhìn vạch xăng chạm cuối vạch đỏ nên tiện ghé qua đây đổ.


KHi 1 bạn đi trước đổ xong 30.000 thì mình bảo nhân viên là đổ 50.000 và thấy nhân viên bấm 50.000 trên bảng điện tử. Trời mưa, lại có việc nên đổ xong mình ko để ý đậy nắp bình rồi phóng đi luôn.


Đi được hơn 100m thì nhìn vào xe thấy vạch xăng vẫn vậy ko lên chút nào. Hỏi đứa bạn nó bảo hay kim xăng bị chết. Mình cũng nghĩ đến vì từng bị hỏng kim công tơ mét. Đến hàng ăn mở ra coi thì chả có chút xăng nào trong bình. Bực mình quá, bạn nó bảo qua đấy làm cho ra chuyện. Nhưng tính mình không thích thị phi nên bảo thôi bỏ qua đổ 50.000 ở cây xăng khác và kim xăng lên đến vạch F.


Qua chuyện này rút ra mấy điều :


_Có thể do mình ko cẩn trọng lên ko để ý xem họ bơm xăng thế nào. >> Các mẹ đi đổ xăng thì nhớ coi rõ xem đổ chưa nhé.


_Chuyện ăn bớt ở các cây xăng xảy ra nhiều xong ăn cắp trắng trợ thế này thì hơi quá đáng. >>> Từ nay các mẹ nên tránh cây xăng này ra nhé vì nghe bạn nó kể cây xăng này nhiều vụ ăn bớt lắm.


Mình kể ra chỉ là mong các mẹ rút kinh nghiệm để ko mất tiền "ngu" thôi!