Ngôn ngữ em hơi lủng củng, các chị thông cảm nhá.


Như việc đi phát tờ rơi, nhiều người chỉ phát có in ít thôi, còn lại đi bán đồng nát. Như đứa bạn em nó phát tờ 4 ngày, mỗi ngày 50k. Nhưng thật ra nó phát một tí rồi chụp ảnh gửi lên trung tâm cho gọi là có thôi ạ. Đống còn lại nó mang bán đồng nát mà theo như nó bảo là = tiền lương nó phát 4 ngày.


Còn em thì làm thêm cửa hàng thời trang buổi tối. Nếu bán một số thứ không in hóa đơn tăng giá hay một số thứ lặt vặt ko mấy ai để ý thì em có thể lậu được số tiền bằng tiền lương cơ ạ


Bạn em nó viết báo. Nó bảo nó chỉ cần viết nhiều hay những tin hot để được đăng thôi ạ. Nó chả để ý là những tin tức đó có tốt cho độc giả ko, mang lại suy nghĩ tích cực cho độc giả ko....


Cái em muốn diễn tả bằng lời hơi khó, nhưng cái chính em muốn nói là. NGoài vào tù, nguy hiểm đến tính mạng....Các chị có sẵn sàng kiếm tiền hết sức mình những thứ mặc dù mình biết đó là sai, là xấu ko ạ ...


Nhiều lúc em cứ bảo mặc kệ đi, kiếm tiền hết sức mình miễn là ko die hay vào tù là được bất kể là việc gì, nhưng em lại sợ quả báo rằng, mình tiêu những đồng tiền ấy, cha mẹ, con cái mình tiêu đồng tiền ấy, rồi sẽ bị trừng phạt.....


Nhưng nhiều lúc e lại nghĩ mặc kệ, xã hội ai mà chả vậy, mình ko làm thì người khác làm....


Mấy suy nghĩ vậy cứ đánh nhau các chị ạ, các chị cho em lời khuyên được ko