Các mẹ ơi, như tiêu đề của em thì ko biết vì sao em sống luôn trong trạng thái bất an, hay suy nghĩ, gặp chuyện gì em cũng lo, sợ. Ví dụ như người thân, người yêu em đi đâu em cũng lo có chuyện gì ko hay xảy ra hay ko nếu hơi lâu mà ko thấy liên lạc với em. Nhất là khi ai đó đi xa thì em càng lo lắng hơn, cứ muốn giữ liên lạc liên tục. Mà thậm chí đi gần trong thành phố thôi em cũng lo rồi ạ. Cứ đợi thôi ko thể nào ăn ngon, cũng ko ngủ dc, phải thấy liên lạc thì mới yên tâm. Ngay cả bản thân em em cũng lo sợ, tính đi đâu cũng sợ có chuyện gì xảy ra với mình (em ko nói cụ thể vì em sợ nói ra ko hay, em kiêng ạ). Mà thật ra em ko phải là người bi quan đâu ạ, em vẫn sống lạc quan, hay cười nói vui vẻ, mà tính em thật sự vui vẻ vậy chứ ko phải là tỏ ra vậy thôi đâu ạ. Mâu thuẫn quá phải ko các mẹ? Có mẹ nào giống em ko ạ? Hay có mẹ nào tư vấn giúp em qua tình trạng này với ạ. Vì như thế này khiến em rất mệt mỏi, luôn thấy ko yên tâm, lòng cứ bồn chồn suốt. Vừa mệt bản thân mình mà vừa tạo áp lực phiền đến người thân mình nữa. Em cảm ơn các mẹ lắm ạ!