Mình nghĩ cái trường hợp này không còn xa lạ gì với mỗi cá nhân chúng ta nữa bởi vì ở trong một môi trường nào đó bất kể lúc nào mà cũng sẽ bắt gặp được một người có tính như thế này. Ngày và đó là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi được Và khi mà mà thấy được những người có tính như thế này thì chúng ta sẽ tự nghiệm lại cá tính của bản thân mình. Nhiều Khi trong tiềm thức và bản năng của chúng ta cũng có một chút là luôn muốn được làm theo ý thích của mình. Không phải là trường hợp nào chúng ta cũng có thể tự làm theo ý của mình được chúng ta cũng phải hỏi và tham khảo ý kiến của nhiều người và tìm được một phương pháp nào đó phù hợp để có thể giải quyết được vấn đề một cách tốt đẹp nhất và không không gây thiệt hại hay là tổn thương đến bất kỳ ai cả. Đó mới là nghệ thuật.  Tất nhiên mình biết là khi mà đưa ra cái vấn đề này thì sẽ có những bạn phản biện lại cái suy nghĩ của mình nhưng thật sự thì mỗi người mỗi quan điểm Nếu như mà bạn chia sẻ thì mình vẫn sẽ lắng nghe và tiếp thu những cái ý kiến của bạn. Nhưng thật sự là là nếu như mà mà cứ giữ cái thói quen là luôn làm theo ý của mình đó thì có thể nói là bạn sẽ thuộc và các kiểu là khá bảo thủ. Thật sự là nếu như mà cứ như vậy thì đôi khi bạn đang bị áp đặt một việc gì đó đó theo cái cái cái quy trình và của bạn tạo ra và bạn không muốn phá vỡ điều đó nếu chấm nhưng mà mình nghĩ đó chỉ là một phần nào thôi Nếu như mà được làm những cái gì mà mình thích thì tất nhiên là mình sẽ nhiệt huyết hơn mà trong một số trường hợp thì chúng ta không thể nào tự ấy được. Nếu như mà khi mà làm công việc cũng như trong gia đình mà cứ như vậy thì thuộc dạng là mình sẽ cố chấp và bảo thủ. và có thể là phá vỡ đi rất là nhiều mối quan hệ xung quanh mình