hnay vừa nghe bà chị họ bán tạp hóa kể chị ấy vừa bị lừa 40 chai
Chuyện là có 2 thanh niên tìm đến các cửa hàng chị, giới thiệu là người của công ty chuyên bán các sản phẩm của xxx(cty nổi tiếng), rồi đề nghị được treo biển quảng cáo tại cửa hàng với giá "n" triệu đồng/tháng nếu bán đc hàng chia x% hh
Ngon quá sáng hsau có người đến lắp đặt cái bảng thật ký hợp đồng đặt cọc trước 5 triệu . Thấy dễ kiếm tiền quá bà chị ký luôn
Rất tình cờ và bất ngờ sáng hsau nữa có bà mua hàng bắt chuyện ở đây có bán máy lọc nước hả, chị đang cần mua cho công ty "N" cái và đặt cọc trước 5 củ
bà này hám tiền gọi cho 2 thanh niên kia bảo mang hàng tới 1 tiếng sau có 1 cái ô tô đến và rỡ 1 đống thùng caton bên trong có gì hem biết chỉ biết có chữ "xxx" ở ngoài. Bắt bà nộp 50 tr tiền hàng. Bà chị mình gọi cho bà kia đến lấy vì thì bà ấy nói ứng hộ chị tiền tý chị qua đưa, bo cho em 2tr tiền hh. Hám lời quá mà bà ứng luôn
2 tiếng sau gọi cho bà kia k liên lạc đc gọi cho 2 thanh niên kia cũng tút tút. Rỡ 2 cái thùng ra bên trong toàn rác
Móa đọc mấy cái lừa đảo thế này nhiều rồi mà bọn nó tinh vi quá, toàn lừa mấy bà gà gà. Mà đánh vào lòng tham thế thì ai không bị mờ mắt cơ chứ. Ae đọc mà cảnh giác nhé. Bà chị mình ở Phú Đô Mỹ Đình
