Bây h là lúc em đi kiếm việc làm. Không may là cái nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn và nhất là đối với cái nghành Tài chính ngân hàng như của e thì thôi rồi. Muốn vào ngân hàng đâu phải dễ, không con ông cháu cha thì cũng phải mạnh về gạo bạo vì tiền, Ông cha ta nói chả sai bao h ạ, hoặc là cũng phải xuất sắc mới tự thân lao vào được. Mà e thì sau bao năm trời cố gắng biết rằng mình không thuộc xuất sắc lại còn hay thiếu tự tin.E cũng đã đi pv thử một lần ở ngân hàng và bị out đây ạ. Gia đình thì luôn muốn e vào ngân hàng, trước hết là cái nghành e học, sau đó là lương lậu cũng ổn định và danh tiếng thì đương nhiên ạ. Nhưng e luôn cảm thấy thiếu tự tin sao đó, và nghành ngân hàng thì suốt ngày phải chạy doanh số, áp lực, đi cùng với mức lương và danh tiếng của nó thì đương nhiên không đơn giản. E có pv ở một số cty khác thì được người ta gọi đi pv rồi nhận vào làm, 19 này e bắt đầu đi làm, nói chung lương lậu cũng ổn nhưng mà là công ty nhỏ nên sợ rằng nó ko lâu dài và ổn định. E thì định làm tạm ở cty đó rồi sau này tính sau trong khi đó thì chị e giục e đi pv ở các ngân hàng khác rất nhiều.Chị e bảo rằng e mất công học ngành TCNH rồi thì nên đi làm ở các Ngân hàng, Chị sợ là nếu e làm công ty kia lâu thành quen, sau này lại không muốn đi xin việc ở các NH nữa, mà tuyển dụng ở NHang đâu phải lúc nào cũng có.Và một điều quan trọng cung không kém là e không có hứng thú với mấy công việc về tính toán, e chỉ thích làm thiên về văn phòng hành chính hoặc nhân sự :'( .Trong khi đang có một công việc tàm tạm đang chờ e và một công việc thử thách hơn . Em thấy chị e nói cũng có lý nhưng giờ không biết phải làm sao. Nên làm thử ở cty đó hay tiếp tục hành trình viết cv để pv Ngân hàng mà cơ hội thành công thì chưa biết thế nào ?