Lựa chọn gia đình hay ước mơ, xin mọi người lời khuyên !
Xin chào mọi người, em hiện tại đang đứng giữa sự lựa chọn vô cùng khó khăn hiện tại không thể đưa ra cách giải quyết nên muốn nhờ mọi người giúp em giải quyết với.
Lời nói đầu tiên hiện tại thì em mới 18t thôi nhưng buốn cười là em đã phải dính dáng với sự lựa chọn không thể không đưa ra quyết định và mong mọi người giúp em.
Có lẽ đối với một người ở độ tuổi 18t mà nói thì có lẽ đây là thời gian nên học hành và nỗ lực để tìm kiếm ước vọng của mình nhưng đối với một người không học Đại học ở nhà vẫn còn đắn đo khó xử giữa gia đình và sự nghiệp thì thật sự là có chút buồn cười thật ra là đều có nguyên nhân cả. Mẹ em từ lúc em còn học lớp 8 tới nay thì đã mắc bệnh alzheimer - một căn bệnh thoái hóa não khiến cho người bị mắc bệnh gần như là mất đi những nhận thức cơ bản, nôm na là mơ hồ về ký ức, tính cách, và không có khả năng tự lo cho mình gần đây nữa lại phát hiện mẹ bị bệnh thận khiến cho cuộc sống gặp càng nhiều khó khăn. Kể từ lúc em còn nhỏ thì luôn có 1 người chị họ giúp săn sóc má coi má mỗi ngày nhưng đến năm trước khi em chuẩn bị thi lớp 12 thì chị ấy lại quyết định đi ra nước ngoài và không biết rõ khi nào sẽ trở về nên công việc chăm sóc mẹ giờ thành việc của em, em chăm sóc mẹ tính tới giờ là 1 năm 3 tháng kể từ khi chị ấy đi, thú thật với mọi người, việc chăm sóc một người già không dễ nhất là một người khó tính thì càng không dễ, mẹ em đôi lúc bởi vì căn bệnh này mà khiến cho bà quên đi những gì bản thân vừa làm nên đôi lúc sẽ nóng tính mà chửi mắng, đôi lúc sẽ nghĩ ra những chuyện mà không có thật rồi đổ oan cho người khác khiến cho em đôi lúc rất bực bội và đã lớn tiếng với mẹ nhiều lần, em thừa nhận em không phải người con tốt.
Kì thực cuộc sống này có lẽ sẽ vẫn diễn ra như vậy nếu mà dạo này em thật sự có lẽ vì buồn chán quá mức mà muốn đi kiếm việc làm, thật ra ước mơ của em là có thể trở thành ca sĩ mà với ước mơ này bắt buộc em phải đi rất nhiều không thể ở bên cạnh mẹ suốt ngày. Em muốn đi tìm việc làm có thể làm từ 12h đến 5h chiều bởi vì những giờ khác mẹ phải uống thuốc hoặc là sẽ bị chóng mặt bất ngờ nên chỉ có giờ này là em có thể làm được hơn nữa còn phải thật gần nhà tốt nhất là có thể đi xe đạp được bởi vì em không có xe máy, em biết việc này có chút không khả thi vì không có hàng quán nào lại đi cho làm giờ đó vì lúc đó khá vắng khách hơn nữa em đang gặp phải sự phản đối rất kịch liệt từ gia đình khi biết chuyện em muốn đi xin việc này. Em có một người anh từ trước khi em sinh ra anh đã đi ra nước ngoài sinh sống mỗi năm chỉ về đúng một lần khi anh biết em muốn xin việc anh đã phản đối nói em nếu em đi lỡ mẹ có chuyện gì thì sao và khuyên em nên ở nhà với mẹ và học nấu ăn hay gì đó giống như cuộc sống của chị em trước đây bởi vì anh muốn mẹ sống thọ nên hết lần này đến lần khác hi vọng kiếm việc của em bị dập tắt khi còn chưa bắt đầu.
Nói đến đây thì có lẽ rất nhiều người đều sẽ hi vọng em nên ở nhà chăm sóc mẹ dù gì em cũng còn trẻ thời gian còn rất dài chỉ là em rất lo dù gì mẹ em cũng lớn tuổi rồi không biết sẽ sống được bao lâu mà anh hai em đang ở nước ngoài còn có 2 người vợ và 3 đứa con, em không có ba hiện tại thì em và mẹ sống với nhau.
Việc này khiến em rối bời không biết nên lựa chọn như thế nào, em thương mẹ nhưng không thể cứ mãi ở nhà không làm gì cả mà đi thì phải trong tình trạng lo lắng lỡ mẹ xảy ra chuyện gì...
Em xin mọi người hãy cho em lời khuyên hiện tại em phải làm sao đây ? Rất cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ !