Các mẹ ạ,


Mình có một chuyện này rất buồn, cứ canh cánh trong lòng hoài mà không biết tâm sự cùng ai. Các mẹ có thể góp ý giúp mình được không?


Mình và anh ấy đã quen nhau hơn một năm rồi, cả hai đều cảm nhận được tình yêu dành cho nhau nhiều đến thế nào. Lúc nào cũng suy nghĩ và dự tính cho tương lai, cả hai cố gắng làm việc thật nhiều để có thật nhiều tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình sau này...


Nhưng có một lần, em phát hiện được anh ấy dắt gái về nhà (chỉ là ăn bánh trả tiền), em vô cùng đau đớn, bao nhiêu hình ảnh đẹp hoàn toàn sụp đổ trong lòng em, em đã khóc rất nhiều, em dằn vặt giữa nổi đau và tình yêu em dành cho anh ấy. Lỗi lầm đó giống như một cục đá đã chọi thẳng vào một tấm gương mỏng manh vậy. Sau đó anh ấy đã xin lỗi em rất nhiều, anh ấy van xin em cho anh ấy một cơ hội cuối cùng để anh ấy có thể sữa chữa lỗi lầm, để anh ấy có thể quay về bên em và yêu em như lúc ban đầu. Vì tình yêu, em cho anh ấy cơ hội. Em cũng thấy được sự thay đổi rõ rệt của anh ấy, anh ấy ít đi chơi lại, dành thời gian cho em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, chăm chỉ làm việc hơn... Em cũng không nhắc lại chuyện cũ, nhưng sao nó cứ như một bóng ma hiện lên trong đầu em, nó cứ ám ảnh em mỗi khi em không ở gần anh ấy. Rồi rất nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu em: không biết anh ấy đang làm gì? có lặp lại chuyện cũ không?... những lúc như vậy em lại ghét bản thân mình và ghét luôn cả tình yêu của mình...nhiều lần em rất muốn buông xuôi, em sợ phải sống trong cảm giác lo âu sợ hãi như thế này...


Các mẹ có thể cho em lời khuyên được không ạ?


Cảm ơn các mẹ đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này của em.