Vậy là chuyện xảy ra được 1 đêm và 1 buổi sáng rồi anh nhỉ? Em buồn quá đi. Thế là chúng mình đành dừng lại thật hay sao? Mọi chuyện chẳng nhẽ kết thúc? Hở anh?
Đêm qua em đã gặp bao nhiêu ác mộng. Em giật mình bao nhiêu lần. Mắt vẫn chưa khô nước, và nỗi đau lại cắn xé em... trái tim em... tâm trí em...
Sao anh lại nhẫn tâm như thế? "Thằng Công an" "Thằng xây dựng" "Thằng nào anh biết hết" Haha, với anh em là đứa con gái lăng loàn đến vậy ư? Hở Long? Với anh em là con đàn bà tệ đến như thế ư???? Tại sao?????
Từng câu chữ anh thốt lên cứ nhảy múa trong đầu em. Em nhớ rõ lắm. Giọng điệu anh. Ánh mắt anh. Sự đay nghiến của anh. Sự hả hê của anh.
Em biết làm gì đây? Tại sao? Tại sao hở Long???
Em chỉ ghen tuông linh tinh với bé Ly thôi mà. Rõ ràng là anh biết em ghen tuông. Đúng không? Em đứng chờ anh hơn 1 tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh, đến nỗi tay em sắp đóng băng và mặt mũi em nóng như than. Lúc ấy trong đầu em, em thắc mắc anh đang đọc voice, đang họp, đang duyệt phim... hay lại đang đi với 1 cô gái khác không phải là em? Em thắc mắc liệu em có làm khó cho anh không khi "anh phải sắp xếp thời gian" như thế? Em thắc mắc, liệu... có khi nào em đứng đây, và bắt gặp anh vừa đi đâu đó về chứ không phải từ cơ quan anh xuống... Em... Em sai rồi... Em ngồi đó nhìn xe cộ chạy nhanh đến chóng mặt, em ngồi đó khóc ư? Để làm gì nhỉ? Anh nhỉ!
Quá khứ của em, em hoàn toàn không muốn nhắc lại, quả vì em có xấu hổ, không muốn anh đay em như thế. Chứ không phải vì em dối lừa anh điều gì cả. Sao anh lại nghĩ em tệ đến thế chứ? Hả anh??
Em không biết tại sao nữa. Tại sao??????????????
Anh không nhìn thấy lúc em quay lưng dắt xe đi về. Anh không nhìn thấy một tay em lái xe, tay kia ôm ngực, rồi bịt miệng... Anh không nhìn thấy nước mắt em đã rơi như thế nào. Anh không nhìn thấy em quỵ xuống bên lề đường. Anh không nhìn thấy gì hết...
Em không dám tin chúng ta đã quyết định dừng lại anh ạ. Em không thể tin được. Bởi vì chưa bao giờ em chuẩn bị cho mình tâm lý hứng chịu điều này. Em đau lắm, em đau đớn lắm...
Em đau đến nghẹt thở anh biết không? Anh biết không????