Lòng người giả tạo đến mức nào liệu bạn có biết được không? Đều là con người với nhau tại sao cần sống giả tạo để làm gì? Đôi khi mình còn thấy sợ lòng người hơn là sợ cái cuộc sống khắc nghiệt này nữa, không biết ai là người thật lòng với mình, ai là người sống giả tạo nữa. Lòng người khó đoán lắm có cháy nhà thì mới lòi mặt chuột được. Mình cũng đã từng gặp qua những thể loại này rồi cho nên đối với mình nó không còn lạ lẵm gì nữa, cho dù là bạn bè hay người thân thì mình cũng không tin tuyệt đối 100% được hết. Tại vì mình đã từng bị người khác đối xử một cách giả tạo, trước mặt thì tỏ ra thân thiết các kiểu còn sau lưng thì nói mình là một con người khác hoàn toàn. Mình thật sự không thể hiểu những người làm như vậy thì họ được cái gì, mình đối xử với người ta hết lòng như vậy nhưng mà người ta lại nói mình như thế kia. Khi mà mình biết mọi chuyện thì mình cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, trong khi đó là người mà mình nghĩ là quan trọng với mình nhất, nhưng không ngờ sự thật đã tát cho mình một cái thật đau để mình tỉnh ra.
Đáng lẽ ngay từ đầu mình nên nghe lời khuyên của mọi người, nhưng vì mình đã quá tin tưởng người ta đến khi mình biết hế tất cả sự thật thì cũng đã muộn. Và mình cũng không cần buồn để làm gì khi biết được mặt thật của người ta, và mình cũng cảm ơn vì đã dạy cho mình một bài học nhớ đời. Cũng cảm ơn vì đã đối xử với mình như vậy để mình nhận ra được rằng không ai nên cũng nên tin tưởng và không phải ai mình cũng xem là quan trọng cả. Bài học rút ra ở đây cho chúng ta là gì? Hãy nên lựa chọn người để bạn giao niềm tin đúng nơi, chứ đừng quá tin người để rồi phải nhận lại những gì ngoài sự giả tạo đó đâu chứ.

