ngày mai 25/02/2009 là ngày tôi phải hầu tòa, cha mẹ chồng tôi kiện tôi mượn nhà ông bà, sự thật thì : năm 2004 2vc tôi khi có ý định cưới nhau đã cùng nhau tìm đất mua và xây nhà, vì k đủ tiền nên chồng tôi đứng ra mượn tiền của nhiều người để mua đất và xây nhà, do k có hộ khẩu ở sg nên đã nhờ người dì chồng đứng ra mua dùm, (vì khu đất đó trong khu qui hoạch mà ông chủ đất nói sẽ chạy cho tờ khai đăng kí nhà đất, để sau này sẽ bỏ qui hoạch còn k thì nhà nước sẽ đền bù, nên cần người có hộ khẩu để đứng tên trên tờ khai).
tháng 4/2007 chồng nằm viện 2 tháng rồi mất, lúc này con mình được 10 tháng, cuộc đời của mình khốn khổ từ đây. chồng vừa mất cha mẹ chồng lấy hết đồ dùng của chồng như xe máy, điện thoại, đồng hồ... vì mình đã có những thứ đó rồi nên mình k nói gì, em chồng đang học dh vẫn ở đó mình nuôi. Được 1 năm sau khi chồng mất, công việc của mình k thuận lợi, và em chồng k biết tiết kiệm điện + có khối u ở càm sợ chết nên mua bảo hiểm cho con nên mình mới nói cha mẹ chồng phụ thêm tiền cơm cho em chồng hoặc để nó ăn ở nhà chị gái, thì cha mẹ chồng mình thay đổi 180 độ, đòi đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà và nói là trả nhà lại cho bà dì chồng mình, nhưng vì mẹ con mình đã có kt3 ở đó nên cha mẹ chồng cùng với dì chồng bàn tính cách khác đó là bà dì chồng viết giấy bán nhà qua cho cha chồng mình. khi cha chồng mình đưa đơn ra UBND phường hòa giải thì phường xử là sẽ bán nhà chia làm 4, mình và con mình 2 phần, cha mẹ chồng 2 phần (sau khi chồng mình mất mình trả nợ 90 triệu tiền mượn mua nhà vẫn còn, 2 cây vàng cho bà chị chồng). Nhưng nay vì lòng tham k đáy, họ lại muốn lấy hết ngôi nhà chứ k chịu chia nữa (mặc dù trước khi mất chồng mình đã nói với cha mẹ chồng và mình là ráng giữ lại ngôi nhà để cho cubin ở) và mẹ con mình sẽ phải sống khiếp nhà thuê. Hỡi thế gian công lý ở đâu, chỉ cho mẹ con tôi với (con tôi hiện nay được 30 tháng):Crying::Crying::Crying: