Chả biết có cái khu vực nào như cái khu vực nhà em, tuần khỉ gió nào truyền hình cáp cũng nghẻo ít nhất một lần (khu nhà em sử dụng truyền hình cáp Việt Nam hết nhé!) Nói thật là thỉnh thoảng mất một lần thì còn đỡ điên tiết, đây thì cứ mất liên xoành xoạch. Ba tuần vừa rồi thì có 2 thứ 7 chủ nhật mất cáp, tối hôm nay mất cáp là lần thứ 3 (Đấy là em đi làm cả ngày nên không biết ban ngày có mất cáp không nhé!)


Được hôm thứ 7, CN ở nhà nghỉ ngơi xem ti vi thì mất béng cáp, mất từ khoảng 9h30 phút tối hôm trứoc đến gần 12h trưa hôm sau mới có. Em nói thật là em điên không chịu được vì internet nhà em cũng là qua đường cáp. Chết cáp là chết cả truyền hình lẫn internet là em không còn cái kênh giải trí nào khác vào ngày nghỉ. Như là sống trong hoang đảo.


Mà được cái tìm lòi mắt mới ra cái số điện thoại của truyền hình cáp thì gọi điện chả ai nghe máy. Mà bố mẹ nào tài giỏi lên trang web của truyền hình cáp tìm cho em cái số điện thoại liên hệ với. Các công ty có uy tín bao giờ người ta cũng để cái số điện thoại chình ình ở trang chủ để khách hàng còn gọi thắc mắc khiếu nại, đây lại giấu biệt đi đâu không biết. Gú gồ toét cả mắt mới tòi ra hai cái số gọi chả ai nghe máy.


Dịch vụ trả tiền mà làm ăn như thế đấy! Lộn hết cả ruột