Chào mọi người. Mình lên đây chie mong nhận được sự chia sẻ để mình bớt trầm cảm khi mang bầu và đỡ âp lực. các bạn ai có lời khuyên xin hãy giúp mình với. mình lấy ck được 4 năm rồi. Khi chúng mình cưới nhau ck mình ko có tiền tổ chức đám cưới, mình thì có một ít và đi vay thêm 1 ít nên sau khi cưới số tiền mừng vừa đủ cho hai gia đình trả tiền cỗ, nhưng số tiền mình vay để lo lễ ăn hỏi cho cả 2 nhà thì ko bù nổi, mình ko nói cho bố mẹ mình biết lễ ăn hỏi nhà trai đem đến là của mình nên bố mẹ mình không biết. Sau khi cưới thì mình dc bố mẹ và bà nội chô tổng cộng là 5 chỉ vàng. mình bán dc 15 triệu mình trả nợ cho bạn và mình ko còn tiền để dành nữa. Mình làm công nhân mỗi tháng lương của mình dc khoảng 5-6 triệu. Sau cưới ck mình ko đỡ đần mình chút gì. mình tự kiếm tự tiêu. Hai vk ck mình ở với mẹ ck ( bà cũng có lương hưu 3 triệu/ tháng). , a ck ko làm gì, 2 cháu nhỏ con chị gái ck để lại nhờ nuôi ( ko gửi tiền) nên gánh nặng của ck cũng lớn mỗi tháng lương của ck khoảng 10 triệu , ck đưa mẹ ck 6 triệu tiền sinh hoạt, còn lại ck tiêu. lúc mới về nhà ck mình chưa có con nhỏ bản thân đi làm vẫn đủ tiền tiêu dư giả, khoảng 3 tháng sau mình mang bầu , sức kgoer mình ko tốt thường rong máu doạ sảy nên mình thường xuyên phải nghỉ việc và đi khám. mình ko danh dụm dc đồng nào vì đã trả hết tiền lễ hỏi cho bạn, cưới xong mẹ ck, a ck, cháu ck lại mua vé máy bay vào thăm chị ck trong sg cũng là tiền mình khoảng 10 triệu. Ck vay 5 triệu trả nợ cờ bạc. Đến lúc mình như thế ck mình cũng ko đỡ đần mình cái gì. Mình về nhà mẹ ở. tiền sinh con 10 triệu ( mình đẻ mổ) mình cũng phải đi vay vì mẹ ck mình muốn sửa nhà nên ck mình phải lo vay tiền sửa nhà trước đã. sinh con xong mình dc bh chi trả 29 triệu. ck mình lấy 20 triệu trả tiền sửa nhà, mình trả nợ sinh con còn ko đủ. bé sinh thiếu tháng, đề kháng kém ốm đi viện suốt có lúc đi viện cả tháng tốn rất nhiều tiền vẫn 1 mình mình lo. ck nói đonga 6 triệu cho mẹ ck tiền ăn rồi mình ở nhà cần gì đến tiền, mà còn có tiền đẻ mọi ngưới đến thăm cho ( số tiền dc khoảng 7 triệu mình đưa thêm cho mẹ ck 2 triệu để bà mua thêm đồ ăn khi mình ở cữ, ck lấy 1,5 triệu trả nợ, mua bỉm sữa cho con, cho con đi viện, làm cơm cúng đầy tháng....) nên mình cũng ko còn tiền dư. Con dc 3 tháng mình để con ở nhà nhờ mẹ ck chăm mình đi làm lại. Cuộc sống cứ như thế khi con mình khoảng 16, 17 tháng thì mình đã âm vào quỹ cty khoảng 40 triệu. mỗi tháng âm 1 tý. Ck mình thay đổi cv mới lương dc cao hơn. nhưng vẫn ko đỡ đần mình chút gì. mình mất việc phải thu xếp 40 triệu trả cho cty nên mình đi vay họ hàng1 ít vay lãi ngoài 1 ít. ck mình cho mình mượn 20 triệu. và báo 2 tháng sau phải trả. Lúc đó mình đang có bầu lần 2 . mình nghie ở nhà mỗi tháng ck cho mình 3 triệu để mua thức ăn hàng ngày và chi tiêu. 10 ngày đưa 1 lần 1 triệu. khoảng 2 tháng sau mình bị thai lưu may mà bh y tế của mình vẫn còn. mình dc bảo hiểm y tế giúp nên chỉ mất 1,7 triệu tiền viện( lúc đàu viện 3 triệu) ngày đi lấy lại tiền ck mình cầm nốt. hai tháng mình nhờ cô đóng giúp bảo hiểm xã hội khoảng 4 triệu mình nhờ ck đóng định khi nào có tiền sinh con mình sẽ trả và mình cũng đã vay nợ ngoài để trả dc cho ck 10 triệu mà mình mượn trả cho cty trc. nhưng mình sảy nên chỉ dc chi trả 8 triệu tiền thai lưu, ck mình đòi nốt, munhx vẫn nợ ck 6 triệu. mình nghỉ ở nhà thêm dc 15 ngày thì mình xin đi làm. lương cũng dc 8 triệu/ tháng nhưng phải làm ca. ck mình ko thích, lúc này mình và ck đã ra ở giêng. Me ck, a ck, các cáu đã chuyển vào nam ở với chị ck. mẹ ck bán nhà dc 1,45 tỷ cho 2 vk ck mình 400 triệu và trả cho vk, ck mình 80 triệu đợt ck mình vay sửa nhà cũ. hai vk ck đi thuê nhà. số tiền lãi vừa đủ để chi trả tiền nhà. ck lại tiếp tục ko đưa tiền vì mình đã đi làm và liên tục đò nợ mình. dc khoảng 5 tháng mình bầu lại mình lại mất việc. khoản nợ 40 triệu vẫn chưa trả xong mình thật sự ko biết chông vào đâu. nhờ ck thì ck mình cứ làn như do mình tiêu hoang nên ko biết tích cóp , mình đã nc gới ck nhiều lần nhưng a làm như ko biết. thật sự nhiều lúc mình chán vô cùng. mình chie ước mình chưa lấy ck. sống 1 mình cho thanh thản, ko cần suốt ngày bị ck mắng vì ko lo dc cho gia đình, nghỉ ở nhà thì ck đưa tiền như kiểu mình đi xin, rồi suốt ngày nói mình ăn chơi.3 triệu 1 tháng, 10 ngày đưa 1 lần thì ko biét mình ăn gì chơi gì cho hết a :(, hàng ngày đi làm về a chỉ ăn rồi lên giường nằm nhiều lúc muốn nhờ a giúp gì cũng bị mắng. yêu cầu nhà cửa, con cái phải luôn sạch sẽ.... vậy mà a còn nói ở nhà ko làm dc cái gì.. giờ mình đang mang bầu tháng thứ 4, mình còn nợ nhiều lắm mình còn cái xe lead mua từ thời con gái. thật mình chỉ muốn bán đi mà trả đỡ nợ ck mình với người ta cho nhẹ đầu thôi. mà xe đó mình có 1 nửa tiền là ông ngoại cho. bán đi thì sợ ông ngoại buồn. mà ck mình như thế mìn thấy mình như nguòi dưng còn ko bănng. a có thể sẵn sangd cho ngừoi ngaoif cay 50 triệu rồi bị lừa nhưng với vk a ko nỡ cho thêm 1 đồng. đi khám thiếu tiền mua thuốc vì mình bị doạ sảu, mình vay mẹ 500k rồi về xin a tiền trả a cũng bảo ai vay người đó trả. thật sự mùn dhans lắm. mà bỏ đi thì tội các con. mình đã muốn ly hôn mấy lần mà ông bà ngoại cứ cấm . a đx với người ngoài thì rất thoáng nhưng với vk thì ko. ai cũng kêu a tốt nhưng thật sự mình sống cùng a mình thấy khổ sở lắm. mình cảm thấy ko dc yêu thương. ko dc che chở và giúp đỡ. mình chán lắm rồi.