1/


Buồn thật buồn !


Mình vừa trải qua cái cảm giác khủng khiếp, ước gì được tẩy não để không còn nhớ gì đến chuyện đã xãy ra or có cổ máy thời gian của Doremon để quay về quá khứ ngăn chặn những việc xãy ra đừng xảy ra.


Mình và anh yêu nhau đã được hơn 7 năm, và đối với 1 ng đã 1 lần bị vấp ngã như mình, mình đã cố gắng và trân trọng rất nhìu cuộc tình này. Mình yêu anh với tất cả tấm lòng, mình lo cho anh từng giấc ngủ, từng chén cơm ngon, từng công việc của anh làm. Mình chỉ yêu anh và hy vọng anh sẽ được hạnh phúc, vui vẻ ngoài ra ko mong gì hơn, nếu anh muốn cùng mình xây dựng 1 gia đình thì mình sẽ cố gắng mà giử lấy. Còn nếu anh không muốn ... mình cũng sẳn sàng để ra đi, chỉ cần anh nói 1 lời, chỉ cần anh đừng dối gạt mình. Mình sẽ không níu kéo, không khóc lóc, than van... chỉ cần được nhìn anh hạnh phúc là đủ. Mình ko thuộc type người : Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi. < Yêu không phải là sự chiếm hữu, mình hiểu điều đó.


Và rồi anh ngỏ ý muốn cùng mình làm đám cưới và sinh con. Mình rất hạnh phúc , hăng hái chuẩn bị mọi thứ để mơ về ngày ấy. Tụi mình đã dự định cuối năm nay. Thế nhưng (sao mình ghét chử nhưng này quá ) , sóng gió lại bắt đầu.


Mình với anh ấy hay xa nhau vì mình hay ra nước ngoài có việc. Trong thời gian đó, mình và anh chơi võ lâm 2 để tối tối có thể gặp nhau, cùng nhau làm cái gì đó cũng vui và khuây khỏa. Trong võ lâm 2 mình tình cờ quen bít 1 cô gái, tên Thanh nhưng mình hay gọi nick cô ấy là Sa. Rồi vài lần đi cùng nhau, mình có đưa cô ấy giới thiệu với người yêu mình. Mình có nói với cô ấy : Đây là ox sắp cưới of mình. Và tụi này trên game vẫn thỉnh thoảng gặp nhau đi chung, có mình và ox.


Tháng 7 năm ngoái, mình có việc lại phải đi sang nước ngoài. Lúc đó mình đang có thai, và như ng bạn bình thường, mình có khoe với cô ấy. Thế nhưng không hiểu sao mình bị thai lưu phải nằm viện. 1 thân 1 mình, vừa mất con, vừa ở xứ lạ quê người mình buồn khủng khiếp, còn anh vẫn dt hỏi thăm quan tâm mình. Mình vẫn tin ở anh 1 tình yêu tuyệt đối. Tháng 10 anh sang thăm mình, còn nói anh sang để bắt em về ở bên anh. Tháng 12 anh nhờ người đặt sẳn vé để mình về VN. Mình về VN 2 tháng cùng anh. Lại bắt đầu phụ giúp anh mở cty mới, giúp anh tạo dựng các mối quan hệ, nấu cơm cho anh ăn, giúp anh quản lý nhân viên. 2 tháng tuyệt vời ngoài trừ ngày 28/1 khi anh đưa mình ra sân bay, lúc 10g đêm, có 1 cuộc dt gọi đến. Mình cảm giác rõ, anh biến sắc mặt và nói 1 câu : Đang đưa bạn gái ra sân bay ...Ừh số anh khổ thế đấy. Mình có hỏi ai thế anh. Anh trả lời vội vã, là ng bạn thôi. Mình cảm thấy anh có gì đó giấu mình, mình khó chịu lắm. Nước mắt ngắn dài lên máy bay. Mình có linh cảm 1 điều gì đó ko lành...