Cuộc đời này đã có rất nhiều chuyện không vui khiến cho chúng ta phải gồng mình lên mà chiến đấu, vậy thì không có lý do gì khiến cho chúng ta chỉ vì những lời nói của thiên hạ mà trở nên gục ngã. Chúng ta phải biết rằng khi chúng ta buồn tuổi, trở nên mệt mỏi thì thiên hạ họ đặt hả hê biết nhung nào. Im lặng chính là một trong những sự khinh bị lớn nhất, nếu như chúng ta nghe được những câu nói này thì đừng bao giờ bận tâm đến những lời dèm pha đó, bởi vì cuộc đời này của mỗi con người thực sự rất ngắn còn có rất nhiều chuyện vui vẻ khác đang chờ đợi chúng ta ngay trước mắt. Chúng ta không có cách nào có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác nhưng bản thân mình có thể làm chủ được vận mệnh của cuộc đời. Lời nói chính là của người khác nhưng cuộc sống chính là của bản thân mình, đừng để cho những chữ thị phi ngoài kia quyết định cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc hay không. Chúng ta luôn đặt những câu hỏi là do miệng đời này quá sân si hay là do cuộc sống này vốn dĩ đã không có não? Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này không phải là việc mọi người sẽ nghĩ như thế nào về những quyết định và những hành động của chúng ta, mà quan trọng nhất là chúng ta biết mình làm như vậy là đúng hay sai và chúng ta có sẵn sàng để chịu trách nhiệm với quyết định đó của mình hay không.
Chúng ta hãy sống cuộc đời của chính bản thân mình chứ đừng bao giờ sống nhờ vào miệng lưỡi của thế gian, bởi vì chúng ta không có cách nào có thể ngăn cản được nó. Miệng lưỡi là của người khác, những lời thị phi chính là chuyện của thiên hạ, mãi mãi đó không phải là thước đo để có thể đánh giá được một con người. Chỉ cần chúng ta luôn sống ngay thẳng, tâm hồn của chúng ta luôn trong sạch, luôn đối diện với đất trời mà không cảm thấy hổ thẹn à thì không có lý do gì chúng ta phải bận lòng đến những lời dèm pha đó.

