Các mẹ ơi, từ hôm mùng 2 tết đến giờ, cứ 2 vợ chồng tranh luận về chuyện này là E lại mít ướt. Chả là thế này ạ. Bà chị cả nhà chồng E trc đây vốn đã phản đối lắm chuyện chúng E yêu nhau và k đồng ý cho lấy. Lúc đầu mẹ chồng E cũng thế, nhưng sau đó thì mẹ chồng E xuôi, bà ấy cũng fai xuôi theo. Hơn 1 năm nay về làm dâu (2 vợ chồng E ở HN, dịp lễ tết mới về quê) thì giữa E với bà ấy mọi chuyện đều bthuong. Nhưng lần tết vừa rùi, bắt đầu xảy ra chuyện. Thấy e nấu bột cho bé nhà E 7 tháng k cho nước mắm, cả mẹ chồng và bà ấy dồn lên bảo: k cho nước mắm thì nhạt nhẽo làm sao trẻ con ăn đc. Rồi, chị chả thấy ai như e cả. Đấy, nó k ăn cũng phải vì do k cho nước mắm mà. Rồi kể lể ví dụ bla bla.... E cũng bảo lại: nhưng giờ bsi người ta ptich trẻ 9th mới cho ăn nước mắm, vì ăn sớm sẽ bị hại thận c ạ. Trẻ nó mới ăn dặm nên chưa phân biệt đc nhạt thì khó ăn. Sau đó, e cho con ăn xong thì vào trong phòng, nhưng nghe đc ở ngoài mẹ và chị chồng vẫn nch về việc "chẳng có ai lại k cho nước mắm như e. Chả hiểu nuôi con kiểu j". Lúc sau, chồng E bảo E là đừng có cãi. Vào trong phòng mà cho con ăn. E thì E nghĩ, E nói lại như vậy thì cãi j chứ. Với lại, chẳng lẽ bình thường thì chơi nhà ngoài, lúc cho con ăn lại chui vào trong phòng thì kỳ quặc quá. Và E nghĩ có chuyện j to tát đâu mà đến mức fai chui vào phòng cho con ăn bột. E nghĩ thế nên E cũng chả quan tâm đến viêc này (mặc dù lúc bị phản đối cũng hơi bức xúc tý).


Nhưng trưa hôm sau, E đang nấu bột thì có 1 chị chồng khác đến chơi. Bà chị chồng này lại lôi chuyện ra kể với chị kia (trc mặt e), bảo E là phải xem lại. Cái j đúng thì phải tiếp thu. Ai lại nấu bôt k cho nước mắm bao giờ. E cũng nói lại: bsi dinh dưỡng bảo e..(bla bla). Eo, e giải thích đc hơn 1 câu thì bà ấy cũng tranh nói liến thoắng, liến thoắng... Thế nên E dừng lại bê bát bột vào trong nhà, còn bà ấy nói vài phút nữa mới dừng lại.


Thật sự lúc này thì E thấy mệt thật. E lên facebook viết đúng nguyên văn "haizz... Mệt mỏi. Truyền thống thì dứt khoát cho nước mắm vào bột trẻ ăn dặm. Còn hiện đại: bsi ptich k nên cho vì hại thận trẻ. Lượng muối có sẵn trong thức ăn tự nhiên đã là đủ rùi". Eo, bà ấy đọc được chêm luôn câu "ừ, chúng mày giỏi thì coi như người ngu chưa nói j nhé". Đọc xong,E choáng thật vì e nghĩ e viết thế chỉ là lời than của E, nhưng nghe kiểu nói của bà ấy thì có vẻ bà ấy đag giận lắm vì cái status ấy vậy.


Chuyện lại chưa dừng lại, bà chị dâu e (vốn đang rất mâu thuẫn, k nhìn mặt nhau với bà chị chồng này) lại cm chửi bà kia: chỉ đc thon thót cái mồm, chứ cho nuôi con thử xem, chả biết j đâu.


Huuu... Bà chị chồng này đọc đc, gọi điện, rùi nt mách ngay với chồng e (lúc ấy vợ chồng e sang ngoại rùi). "Bảo E là đồ ăn cháo đá bát. Nhà mình có 2 nàng dâu chó. Bảo e là chia rẽ mất đoàn kết".


E đọc trộm đc tn, e ức đến tận cổ. Vì e nghĩ, E viết ra vậy chỉ như là 1 tâm sự xả stress thôi. Bà ấy đã cho E đc cái j mà bảo e ăn cháo đá bát. Gọi như vậy là 1 sự xúc phạm vì e có láo hay hỗn với bà ấy đâu. E cũng nghĩ,status đấy của E có j ghê gớm đến mức bà ấy phải cm lại như vậy. Còn việc chị dâu kia cm chửi bà ấy nhân tiện status của E thì là chuyện của 2 ng chứ.


E thì E nghĩ thế, nhưng chả hiểu bà ấy nói j với chồng E. Chồng E mắng E tsao lại viết lên fb, rồi đổ hết tất cả lỗi xảy ra là do E gây lên. Chồng e mắng đã bảo vào trong phòng cho con ăn lại còn k nghe (e thì nghĩ sự việc đâu quá thể như vậy mà fai chui vào trong buồng). Bà ấy còn kể hết cho mẹ chồng e và bà chị chồng khác nghe nữa. Và tất nhiên, họ bảo vệ ý của nhau rùi.


E buồn lắm. Thật sự e rất buồn và snghi. Vợ chồng e đang yên ổn, tự dưng vì chuyện này mà đầu năm xích mích. Giờ e phải làm sao đây? Lỗi có phải do E k vậy? Tất cả việc này là do e gây lên, nếu e k viết lên fb thì chắc k có chuyện j, chồng e bảo thế đấy. Còn E thì vẫn bảo, e viết thế thì có j đâu. Tại chị chồng coment như vậy nên dẫn đến to chuyện.


Tnay vợ chồng e lại cãi nhau. E buồn quá..