Sáng nay anh xã nhà mình đi trên đường Lê Đại Hành quận 11 thì có điện thoại. Ax mình đang đứng nghe thì có 2 thằng đi chiếc Su Sport chạy phía sau lượn tới, thằng ngồi sau nhảy xuống nhanh chân tính chạy lại phía ax. Do liếc kính chiếu hậu thấy 2 thằng này có ý đồ xấu (xã mình bị giật 1 lần cũng đang dừng xe nghe nó xáp tới tát bạt tai đau điếng rồi giật phăng, 1 lần đeo bên hông bị ép xe giật). Xã mình đang nói liền úp đt lại rồi bỏ liền vào túi quần. Nó thấy thế ẹo 1 phát rồi leo lên xe rú ga zọt lạng lách giữa đám đông.
Mất đt vừa tốn tiền vừa tức vừa ảnh hưởng đến tính mạng mình nên mọi người nhớ cảnh giác, tránh nghe đt ngoài đường phố cho an toàn. Nếu có đt nên dừng đến điểm an toàn rồi hẵng nghe, còn ko thì đợi về đến nơi rồi gọi lại cho người cần tìm mình. Như vậy sẽ an toàn hơn cho mọi người. Vài chia sẻ.....:LoveStruc: :Rose: