Các mẹ ơi, em ko biết làm thế nào để dứt ra mối tình ấy, e đã có ck và 1 con, còn a ấy vợ mất đc 4 năm và có 1 đứa con gái. chúng e gặp nhau sau 1 lần hội nghị, cả 2 yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên(như kiểu sét đánh ấy). A ấy lúc đầu nghĩ e chưa có ck nên tìm xin số đt và tán tỉnh e (vì e gái 1 con tuy ko xinh lắm nhưng vẫn trẻ đẹp) e cũng nói thật e đã có ck và a ấy cũng nói thật a ấy có 1 con gái, vậy mà thế nào mà e như điên như dại yêu a ấy bất chấp thấy tội lỗi với ck (e và ck vẫn y nhau nhưng ck e tẻ nhạt, ko tâm lí, ko cưng chiều vk). có lẽ cũng vì xao xuyến với cái vẻ ngoài phong độ đẹp trai của a ấy, và về gia đình, công việc của a ấy đều tốt hơn ck e. Nói chung e thấy a ấy hơn ck e về mọi mặt. a ấy luôn nói yêu e bằng cả trái tim và trân trọng e vậy mà chả biết thế nào e lại bị lừa lên giường mới khổ chứ. E thấy tội lỗi với ck mà ko dứt ra đc, e buồn và đau khổ lắm.Nhưng a ấy luôn nói vì quá yêu e nên mới quá đà như vậy, và nói sẽ chờ đợi e khi nào ko sông đc với ck nữa thì về bên a ấy, dù 5 năm hay 10 năm nữa a ấy vẫn chờ. Ngày ngày đi làm vẫn nt yêu đương, nhớ nhung. Đến 1 ngày FB của a ấy xuất hiện ảnh a ấy chụp chung với 1 ng con gái rất tình cảm, cả ảnh chụp với con gái a ấy nữa, 3 ng nhìn như 1 gia đình, còn viết cả stt là đã tìm đc ng mình yêu. E đau lòng, tức giận, nt hỏi a ấy là sự thật thế nào thì a ấy chối là đó là ảnh cũ từ 2 năm trc a đăng lên để cho bọn con gái nó nghĩ a có ng y rồi mà ko theo đuổi a nữa (A ấy đẹp trai, cv tốt, nhà có điều kiện nên rất nhiều gái theo). E tin. Và lại vẫn yêu, ngày ngày vẫn nt yêu đương. Nhưng hôm sau lại thấy đăng ảnh với con bé đó, tình cảm, còn bảo là đưa về nhà bố mẹ ra mắt. E đau đớn, nt chia tay, giận rỗi, và nói chúc a hp với cô ấy, cưới thì nhớ mời e. Nhưng a ấy lại bảo e hâm ah, cưới ai mà cưới, a chỉ đợi e và cưới e....... E lại tin. E phải nói thêm là dù e với ck e yêu nhau nhưng phải ở cùng bố mẹ ck e chán đến ko chịu đc, và những lần cãi vã mẹ chồng con dâu mà thằng ck lại bênh mẹ ko bênh vk, rồi rất n ch nữa,...nên đã nhiều lần e cũng muốn li hôn nhưng vì con nên lại thôi. Thế nên bayh gặp đc a ấy e lại nghĩ nếu 1 ngày e ko chịu đc mà li hôn thì đã có a ấy sẵn sàng bên cạnh e. Nhưng e ko biết mình phải làm thế nào, m có nên tin a ấy ko, liệu a ấy có thật lòng với mình vì hình như chuyện với con bé kia là thật vì e cũng xem FB của con bé đấy cũng thấy nó đăng ảnh yêu đương với a ấy (con bé đấy chưa ck). Các mẹ hãy cho e biết e phải làm sao ạ, e ko biết nữa, 1 mặt e muốn từ bỏ và toàn tâm với ck, nhưng e lại vẫn yêu a ấy lắm mà lại sợ a ta lừa mình,huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xin có vài lời chia sẻ cùng bạn như sau :
Hãy thật bình tĩnh nhìn lại đi. Bạn đang bị say nắng bởi một người có...
XL đã viết nhầm tên nik của bạn vào bài " ghét của nào trời trao của ấy ". Cũng xl các bạn đọc vì sự...