dạo này mình hay suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh, nghĩ tới tương lai và cuộc sống mờ nhạt thời gian qua,


mình là một đứa con gái rất bình thường, ở tỉnh lẻ ra thành phố học, mình tốt nghiêp bằng cử nhân loại khá của một trường cũng có tiếng ở Hà Nội, thời điểm ra trường với mình thật nhiều kk và mệt mỏi vì đi xin việc, rồi mình được nhận vào nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ ở ngoài này nhưng chết nỗi nó lại là công ty kiểu gia đình, nhiều ng có vẻ ác cảm với công ty kiểu này nhưng phải nói là bà sếp mình khá tốt nhưng mà bà ấy là một người rất kỹ tính và hay xét nét nhân viên.


mình thì lại là đứa k mồm mép, bà k ưa mình, luôn tỏ ra khó chịu và nói những lời khó nghe, tháng vừa rồi mình đã quyết định chia tay nó và cũng k hề hối hận về quyết định này.


ở phòng mình, mình giúp việc cho anh trưởng phòng kinh doanh nữa, anh kiêm luôn cả mảng nghiệp vụ, phải nói rằng hồi đầu mình làm việc mình đã thấy cảm thấy ngán với môi trường làm việc kiểu công ty gia đình này rồi, anh rất hay văng tục chửi bậy, mà mình thì cực ghét cái này luôn, anh ấy chửi bậy quen mồm rồi nên nhiều khi chả phải vì nhân viên làm sai cũng chả có việc gì chỉ là nó là thói quen rồi, anh văng tục ở bất cứ đâu,


có một điều khiến mình buồn vì mắc phải một lỗi sơ suất rất ngớ ngẩn và k đáng có, khi mình mới bước vô công ty tâm trạng mình k vui và mình đã ghi lại nhật ký cảm xúc những ngày đó, mà viết lại những lúc mình đang chán đời thì nhận xét về sếp nó chẳng đc hay ho cho lắm, mình lưu lại một thư mục riêng trên máy tính và khi rời khỏi đó mình đã quên mất k xóa, rồi vô tình có một anh nhân viên khác ở phòng mình vớ được, anh đó đã mách lẻo với sếp, thực ra mình k còn làm ở đó nữa rồi nên chuyện đó với mình đã chẳng còn quan trọng,


mình biết được chuyện vì có bạn trực ban nói cho mình biết, chết nỗi khi cậu ta nhắn tin cho mình lại k nói rõ ràng làm mình cứ tưởng rằng cậu ta đã chỉ cho moi ng biết vì cậu ta trước có mấy lần cũng mượn máy tinh của mình, hic, khổ ghê, thế là mọi ng đã quy chụp cho cậu ta mách với mình, và cậu ta bị sếp ghét luôn, mắng nữa chắc vì bị nghi là phản bội lòng tin của sếp, hic


suy cho cùng lúc mình kk, anh sếp đã nhận mình vào, đã dạy dỗ mình nữa, trc khi mình ra đi anh còn gọi lại dặn dò nữa,


chắc anh mà đọc được những dòng mình viết về anh ý anh sẽ cho rằng mình là đồ vô ơn, là đứa ăn cháo đá bát,


mình nói anh uống rượu như nước lã, giọng lúc nào cũng lè nhè giống như ng nát rượu vậy, lại còn lúc nào cũng phì phèo thuốc lá và cả văng tục chửi bậy suốt ngày trông chả khác nào chí phèo,


còn cả đồng nghiep nữa,


mình ghét cái anh nhân viên đó, tại sao lại chơi xấu sau lưng mình như thế, mình viết chỉ để cho mình đọc, vì nó chỉ là cảm xúc nhất thời, vậy mà anh đó đã leo lẻo rồi, hic, cũng tại mình sơ suất nữa,


buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!