Mình đang cảm thấy rất buồn phiền và hoang mang về mối quan hệ này.


Mình và cậu ấy mới quen nhau được nửa năm, nhưng ngay từ khi mới quen đã nhanh chóng trở nên rất thân thiết. Mình thực sự rất quan tâm cậu ấy, giúp đỡ hết mình về mặt tiền bạc và cả tinh thần. Phải thú thực là mình đã nảy sinh tình cảm hơn mức bình thường nên mình mới lo lắng quan tâm hết sức như thế. Nhưng rồi sau đó mình biết bạn ấy không phải trai thẳng nên cũng cố gắng cân bằng lại. Vẫn tốt với bạn ấy như những ngày đầu nhưng luôn xác định là bạn thân. Bạn ấy cũng biết mình từng nảy sinh tình cảm.


Thời điểm gặp mình là lúc bạn ấy đang rất khó khăn về mặt tài chính, mình cho bạn ấy vay tiền thường xuyên. Có những lúc bạn ấy chẳng còn đồng nào trong người, ví còn có mấy chục ngàn mình cũng sẵn sàng đưa đi ăn, thậm chí còn vài nghìn bạc để mua nước uống mình cũng không tiếc. Thế nhưng bạn ấy lại có cái tính tiêu tiền như nước, có tiền là đi mua sắm, ăn chơi, chẳng nghĩ tới chuyện phải trả ngay nợ cho mình hay tiết kiệm để trả dần mà cứ tiêu vô tội vạ.


Bạn ấy là người rất tâm lý, thường xuyên mua đồ tặng em gái, mỗi lần mua nào áo, nào váy, nào giày dép, son xịn, có khi lên tới hơn triệu mỗi lần. Mình biết mình không có quyền ghen nhưng quả thực mình rất chạnh lòng, một người con gái luôn lặng lẽ quan tâm cậu ấy, đến bên cậu ấy vào những lúc ốm đau, mua cho cậu ấy từ chai nước lọc khi cậu ấy không một xu dính túi vậy mà cậu ấy chẳng tặng nổi cho mình một món quà, còn em gái thì cứ mua đều đều. Không biết mình có vô lý hay ích kỷ khi nghĩ vậy không nữa, mình chỉ nghĩ mình xứng đáng được như vậy.


Nhiều lần đi chơi với nhau, cậu ấy hay kêu hết tiền, mình lại là người chi trả, và có một số lần mình phát hiện bạn ấy còn tiền, dù không phải là nhiều. Mình nghĩ, có thể cậu ấy giữ lại để còn chi tiêu ăn uống trong lúc đi làm. Mình đã cố gắng thông cảm. Có một số lần thì cậu ấy trả tiền, nhưng đa số vẫn là mình. Có những lần đi ăn bảo rằng chia đôi nhưng đó là lúc cậu ấy hết tiền, mình cũng có ghi lại để lúc nào thanh toán nhưng tới giờ tổng số nợ của cậu ấy với mình cũng gần chục triệu rồi mà chưa trả.


Mình chỉ biết rằng, nợ của mình còn đó chưa trả, nhưng hễ có tiền là đi mua sắm cho bản thân, em gái thì mua đồ cho suốt nhưng cái đứa được coi là "bạn thân" như mình đây lại chẳng bao giờ được đoái hoài.


Liệu rằng có phải mình đang bị lợi dụng? Mọi người khuyên mình nên làm gì bây giờ?