Chào các bạn! Mình muốn hỏi xem có ai bị giống mình không và biết ở đâu tại Hà Nội xem được là mình có bị vong nào ám không. Chuyện của mình như này:
Thực ra thì mình có gia đình cách đây 12 năm rồi, trước khi lấy chồng mình rất hay bị bóng đè, hồi đi học thì chỉ thỉnh thoảng thôi nhưng khi đi làm rất hay bị bóng đè. Gia đình mình có 2 nhà đối diện nhau. Bố mẹ mình ở 1 nhà 2 chị em ở 1 nhà. Em gái mình thì kg bjo bị bóng đè nhưng mình thì thường xuyên. Thời gian 2 chị em ngủ cùng nhau thì mình không sợ mấy nhưng em gái mình đi lấy chồng ( em gái cưới trước mình 2 năm) thì mình bị bóng đè nặng quá, phát sợ. Mình toàn bị đuổi mà mình kg thể chạy được hoặc bị rung giường, bị đuổi ra khỏi giường mặc dù vẫn nghe thấy bạn bè bên hàng xóm nói chuyện mà mình không thể nào động đậy và gọi họ được. Mọi người mách mình là để cành dâu ở đầu giường rồi giao rồi tỏi thậm chí cả bô nước tiểu. Mình đều làm như vậy nhưng đều không ăn thua gì. Ngủ 1 mình được vài tháng và bị như vậy, không thể chịu được nữa vì quá sợ. Có hôm buổi tối vừa chợp mắt đã bị bóng đè và còn nhìn thấy những hình thù linh tinh không rõ mặt, đúng lúc đó cô bạn hàng xóm đi chơi về. Mình lấy hết sức gồng lên 1 lúc thì dậy được. Mình chạy thật nhanh ra cửa và bật điện rồi gọi to cô bạn đứng ngoài cửa chờ mình, chị em họ tưởng mình bị sao kéo ra đứng chờ ở cửa(nhà cô bạn có 3 chị em, 2 chị lớn và 1 em trai, chị cả bằng tuổi mình). Mình lấy chìa khóa mở thật nhanh rồi chạy ra ngoài bảo họ khóa hộ cửa. Bắt đầu từ đó mình xin phép gia đình và gđ cô bạn sang bên đó ngủ thì mình kg bao giờ bị bóng đè nữa cho đến khi lấy lấy chồng. Mình cứ tưởng thoát được nhưng lấy chồng thì 2 vợ chồng cãi nhau thậm chí đánh nhau suốt đến khi sinh cậu con trai đầu được vài tháng thì lại bị bóng đè, lần này thì mình nhìn thấy 1 người đàn ông nằm chắn giữa con trai và chồng mình vì mình để con nằm giữa 2 vợ chồng, mà nhìn rõ cả mặt luôn mới sợ. Chồng mình làm lái xe hay về muộn. Có hôm, 2 mẹ con đang ngủ thì mình giật mình nghe như có tiếng bước chân của chồng rồi tiếng kéo khóa cởi thắt lưng và treo quần áo lên mắc, vì mình đang gà gà ngủ và cảm giác bị bóng đè nên không thể quay ra để nhìn được nhưng mình không cố cựa nữa vì cứ đinh ninh là chồng mình về. Mình nằm 1 lúc không thấy chồng vào nhà tắm, thường thì chồng mình đi làm về là vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong mới đi ngủ. Mình cũng kg thấy lên giường vì thực ra bị bóng đè nhưng mình vẫn biết hết chỉ là không cử động được thôi, lúc đó mình đã rất sợ nhưng mình nghĩ thôi cứ cố nhắm mắt ngủ say là hết sợ và mình cũng ngủ được. Mình ngủ được 1 lúc chồng mình mới về, chồng mình về nói chuyện ở dưới nhà mình mới dám dậy. Còn rất nhiều lần bị bóng đè nữa nhưng hồi đó mình không mê tín và cũng không hiểu biết về âm, dương nên không quan tâm chỉ nghĩ là có khi do mình yếu quá nên cảm giác bị bóng đè thế thôi, lúc nào khỏe sẽ không bị nữa. Mấy năm sau mình sinh đứa thứ 2 thì không bị bóng đè nữa. Mình nghĩ là do sức khỏe của mình tốt lên nên không bị nữa nhưng vài năm sau lại bị nhưng thỉnh thoảng thôi và bây giờ thì lại liên tục. Mình làm việc tại nhà nên hay ngủ trưa tại nhà, dạo này hay bị nên đi ngủ mình toàn phải mở to cửa sổ và cửa đi cho sáng để đỡ sợ. Đợt này mình vô tình đọc tâm sự của các bạn bị duyên âm thấy mình có vẻ cũng bị ám vì mình làm gì cũng hỏng, nhất là việc học của mình. Mình muốn học thêm tại chức đã nộp hồ sơ và có theo học ôn thi mặc dù cẩn thận mà đến lúc thì không làm đúng 1 bài nào, còn lần khác nữa, hồ sơ của mình chả hiểu sao bị mất bằng gốc không thể thi được, mấy lần sau nữa của các trường đều trục trặc không lỗi nọ thì lỗi kia, đến nỗi mình phải chạy để nộp hồ sơ và thi mà vẫn không được. Cái người chạy cho mình nói là vừa làm xong mấy hồ sơ giống mình được rồi mà đến hồ sơ của mình lại không thể qua được, ôi nản .... kể cả công việc cũng vậy luôn, mọi người làm không sao mà cứ đến lượt mình lại có chuyện mặc dù mình rất coi trọng công việc và luôn cố gắng nhưng đều bị lỗi do khách quan bên ngoài, ví dụ: phần mềm bị lỗi, mọi người trong phòng gọi thợ thì họ đều đến sửa nhưng đến lượt mình gọi thì họ cáo bận và chỉ cho mình qua điện thoại, vì thế nên mình nghe không rõ nên bấm nhầm thế là mất hết cả công trình của mình báo hại phải làm thêm giờ mất 1 tuần liền, mỗi ngày mấy tiếng để làm lại từ đầu, đấy chỉ là ví dụ công việc xui xẻo của mình, còn rất nhiều việc xui xẻo khác nữa, kể ra thì dài dòng lắm. Mình sinh bé thứ 2 xong thì công ty giải thể, thế là mất việc, từ đó mình làm việc tại nhà cho đến bây giờ. Câu chuyện của mình như vậy đó thực ra mình tóm tắt các ý chính thui chứ kể hết được thì dài dòng lắm. Mình nhờ mọi người có biết gì thì giúp mình với chứ cứ mỗi lần bị bóng đè là lúc dậy mình rất mệt và sợ. Mình sợ cứ tiếp tục mình sẽ bị street mất. Cảm ơn các bạn!