Hôm qua em thấy có bác lập top này ở ĐBGB nhưng bị Mod xóa rồi vì sai chuyên mục, nay em xin phép lập lại bên đây vì cũng đúng là chủ đề em đang quan tâm. Mấy ngày nay dư luận đang nóng vụ cướp tiệm vàng giết người ở BG, mời các mẹ vào thảo luận: liệu có nên giả vờ ngủ khi đang đêm bị trộm đột nhập vào nhà? ở đây nói đến mọi trường hợp, ko kể chỉ là tiệm vàng nhé.


Em góp 1 chuyện nhé, nhà bạn em ở Tân Bình (SG) đợt trước bị trộm đột nhập vào nhà bằng đường ban công, nó vào đi 3 tầng lầu cuỗm sạch tiền bạc giấy tờ đt rồi ung dung đi xuống lầu mở cửa dẫn hết xe máy đi, sau đó còn khóa trái cửa lại nữa, sáng ra nhà bạn em dậy mới phát hiện, nhà bạn em thì có 2 bố mẹ và 2 ông thanh niên, ko biết có bị thuốc ko mà ngủ say ko biết sự gì? theo như lời bạn em kể thì ko có dấu hiệu gì là bị thuốc cả, mẹ bạn em sợ lắm, nói là may mà ngủ say ko biết gì, chứ nếu lơ mơ mà tỉnh dậy chắc nó thủ tiêu luôn, cho nên bây giờ dù chỉ nghe 1 tiếng động lạ là nhà bạn em lại phải lục đục dậy đi kiểm tra cửa nẻo các thứ, thành ra ngủ cũng ko dc yên giấc :(, cuộc sống bây giờ sợ thật đấy, đợt trước em còn ở saigon em đi ở trọ, ở trên tầng 3 của 1 ngôi nhà rất kiên cố và an toàn nhé, ban đêm em hay thức khuya lướt web, mà hôm đó em nghe rõ ràng là có tiếng cạy cửa trên sân thượng, em sợ quá nằm im nghe động tĩnh, 1 lát sau, em thề là em nghe nhiều tiếng bước chân ở hành lang, phải nói lúc đó em sợ ko còn gì để nói :( vì vẫn bị ám ảnh chuyện nhà bạn em, em lại là con gái, ở trên tầng 3 có 1 mình, chủ nhà ở tầng trệt, lúc đó người em cứng đờ ra ko dám nhúc nhích luôn, em nằm kín trùm mền qua đầu giả bộ như ngủ say lắm, nằm trong mền em gọi di động cho ông chủ nhà mà ổng tắt máy, gọi số bàn cho nhà ổng nói trên lầu có trộm, lát sau cả nhà ổng dậy đi lùng sục kiểm tra khắp nhà, may mà ko có gì nhưng em rõ ràng là nghe rất nhiều tiếng bước chân, lúc kiểm tra xong ko có gì cả nhà ổng đi ngủ tiếp mà em ko dám ngủ, nằm bật điện đợi đến sáng :(, sợ lắm các bố các mẹ ạ, mọi người ở đây có ai từng bị trộm đột nhập, chia sẻ kinh nghiệm với mọi người nhé :Rose::Rose: