Năm 2009 cũng là năm thứ 2 Lễ hội Hoa Anh Đào được tổ chức tại Hà Nội. Chỉ là một lễ hội giao lưu văn hoá đơn thuần thôi, nhưng khốn nỗi người Việt mình mới biết đến loại hoa này qua sách, báo, phim ảnh chứ chưa một lần tận mắt thấy, tay sờ... Người ta kéo đến lễ hội đông nghèn nghẹt, tắc đường cũng chính vì lẽ ấy.
Nhẽ ra, họ - những người có sáng kiến tổ chức cái Lễ hội Hoa AĐ này phải thấy mừng mới phải. Bởi chưa người dân quốc gia nào lại hiếu khách, hiếu hoa AĐ như người Việt Nam. Xét một cách xâu sa hơn người Việt hoặc là có lòng bao dung cực kỳ vĩ đaị, hoặc là rất mau quên quá khứ. Ngược dòng thời gian, năm 1945 chính người Nhật đã gây ra thảm hoạ 2 triệu người chết đói ở Việt Nam. Có điều kiện xem lại bộ ảnh của cụ Võ An Ninh mới thấy rõ mồn một một thời kỳ đen tối của lịch sử, một tội ác không thể tha thứ của giặc Nhật.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì mấy cành hoa AĐ giả, hoa AĐ ướp lạnh mà người ta trưng những cái biển rất vô văn hoá trong một lễ hội giao lưu văn hoá: "Thương hoa, lịch sự, thanh lịch" Tưởng là hay ho, nhưng thực chất người Việt đang tự nhận mình là những kẻ "An nam mít", tự nhận mình là thiếu văn hoá trong mắt người Nhật. Ấy là chưa kể những hình ảnh rất khó coi, thể hiện cái "oai" của lực lượng an ninh Việt Nam. Thiết nghĩ cho dù nước Nhật có đang được coi là đối tác kinh tế chiến lược của Việt Nam , thì người Việt cũng đừng nên tử tế với người Việt trước đã. Đừng tự rẻ rúng mình. Đúng là nhục Quốc thể!