Mình có 1 đề bài. Chia sẻ để tìm ý kiến đồng cảnh ngộ, kinh nghiệm hoặc vấn đề tương tự
Có 1 ông này, 50 tuổi, đang rất phong độ
Không may mắn, vợ đã mất vài năm. 2 con trai đã ở tuổi trưởng thành (), sắp có cháu nội. Có kinh tế, tư tưởng rất tốt, hiện đại, là dân KD
Câu chuyện là: Ông định lấy vợ, định thôi nhưng chưa có đối tượng nhé ;). Vì nghĩ rằng: Mình còn 30 năm để sống nữa, sợ dăm năm nữa thì sẽ khó khăn hơn, chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút đi. Người vợ đã mất rồi cũng sống với mình 25 năm, vợ sau (Nếu có) cũng sẽ sống với mình một khoảng thời gian bằng hoặc hơn như vậy, nên ông rất coi trọng. Con cái, gia đình ủng hộ.
Nhưng tiêu chuẩn tiên quyết của ông phải là: Người lấy ông phải không bị vướng bận con cái, tức là phải chưa có con. Quan hệ phải xây dựng trên tinh thần tìm hiểu nhau như thanh niên
Và một vài tiêu chuẩn khác, như là: Người Hà nội, tư tưởng hiện đại, hiểu biết về cuộc sống. Tuổi từ 28 - 33
Theo các mẹ, với tuổi ông ấy, việc đó có quá khó không?