Dạ chào mọi ngươì e 26t, e lấy chồng năm 23 đến nay có con được 2t rồi ạ. Lúc tốt nghiệp CĐ xong là e lấy chồng luôn. Mười mấy năm ăn học thêm 3 năm CĐ nữa mà ra chẳng làm được gì, kinh nghiệm cv cũng chẳng có. Ah, e học kế toán ạ. Mà e có thích nghề này đâu, nhà e khó khăn lúc đó đâu định hướng và cũng k ai giúp đỡ để biết làm gì học gì, thật tình hồi ấy e nhút nhát và không tiếp xúc nhiều nên không biết. Chỉ nghe học kt để dễ xin việc, k lam kt cũng làm được nvvp chạy việc. Chủ yếu để kiếm ra tiền. Rồi e lấy chồng, có con, đanǵ lẽ em phải chú tâm lo sự nghiệp nhưng hoàn cảnh làm e không làm khác được. E k hối hận nhưng e lúc naỳ e hơi khó chịu và stress. E CHỈ MUỐN ĐƯỢC ĐI LÀM, ĐƯỢC ĐI RA NGOÀI. Đến sau này e biết được rằng chính xác e thích hợp cho những cv năng động và liên quan đến hơi hướng nghệ thuật một chút. E k biết dùng từ chính xác hay k nhưng có vẻ hơi lớn quá. E thích chụp ảnh, thích lên ý tưởng, e thích làm đẹp...


Hiện giờ một ngày cuả e như thế này. Sáng lo cho con, dùng máy tính. Trưa ngủ với con, dùng mt. Chiều tối lo cho con, dùng mt.LẶP ĐI LẶP LẠI RIẾT. E đi làm thì không cho, muốn làm thì kiếm việc gì có thể làm ở nhà như mấy chị em bạn dâu em ấy là nhận đồ gia công về may. E k thích như vậy, biết là phải vì con vì cái, vì cả chồng nữa nhưng e k muốn chôn tuổi xuân mình ở nhà. Vì k muốn ở không chồng nuôi nên e xin tiền mẹ mua máy vắt sổ, 7tr làm được vài lần lãnh lương được khoảng 1tr . Hết hàng. Ngh̉i cả năm. Nhiều khi muốn mua đồ mà không dám, tiền chồng thì tiền chồng nhưng còn mẹ chồng nữa, đi đâu mua gì cũng hỏi cũng nói. Mà xin đi làm kiếm tiền k cho. E ghi còn thiếu nhiều điều e ức chế lắm. Em phaỉ làm gì, e cũng muốn có tiền để trả hiếu mẹ ruột e vậy. Nuôi cho lớn cho ăn học mà k nhờ gì được. E stress lắm. E làm gì đây. Kinh nghiệm k có, vốn liếng cũng không. E vô dụng quá rồi.