Tôi sắp lấy chồng bên đạo thiên chúa , tôi chưa kết hôn lần nào còn chồng sắp cưới thì kết hôn 1lần và đã li dị. Tôi theo đạo phật nên khi mẹ chồng tương lai nói bên nhà tôi có tổ chức thì cứ làm, còn bên nhà trai thì ko tổ chức gì cả. Tôi chỉ được mặc váy cưới ở nhà mình và đón rước thì sẽ ra hội trường nơi nhà tôi thuê. Sau khi tiếp khách xong thì tôi thay đồ cưới mặc thường phục lặng lẽ về nhà chồng ở. Tôi thiết nghĩ đạo nào cũng đều hướng thiện, đức phật thích ca Môni hay jesu cũng đều yêu thương, thông cảm cho những người theo đạo và xóa mọi lỗi lầm cho những người con theo đạo. Đời người con gái 1lần lấy chồng mà giờ áo gấm đi đêm ko ai biết ai hay, ngẫm tưởng sẽ đc yêu thương quan tâm hơn vì bị thiệt thòi nhưng cưới xin kiểu lén lút như bị hủi vậy tôi thấy cay nghiệt quá. Tôi đã ko tìm hiểu kĩ mà vội đăng ký kết hôn trước khi cưới giờ tôi biết phải làm sao!