“Bằng tuổi này người ta đi lấy chồng hết rồi đấy con ạ”, nghe mà sốt cả ruột. Vào mùa cưới có khác nên đi đâu cũng thấy đám cưới, mời cưới, lên báo thì toàn ảnh cưới, voa facebook cũng tràn ngập ảnh bạn bè mình cưới, người người nhà nhà thi nhau đi ăn cỗ cưới, tôi cũng chẳng loại trừ. Thấy ng ta vui mình cũng sướng rồi lại ao ước có một đám cưới như vậy. Chờ mãi mà hoàng tử của mình vẫn chưa thấy, chột dạ thôi cứ sống như vậy cho thoải mái, tự do. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng nhẽ lại không lấy, ở nhà với bố mẹ, chết đi làm ma cô, cũng không được xưng danh trong dòng họ. Rồi khi về già lại cô đơn không có ai bên cạnh chăm sóc, thấy tủi thân. Con gái có thì không lấy chồng sớm thì ế đến già, mà lấy muộn quá sinh em be khó, con cái không được phát triển tôt nhất. Haiz, sinh ra là con gái đã khổ, suy nghĩ chuyện chồng con cũng khổ, mà lấy chồng rồi chưa chắc được sung sướng.:Thinking: