Lão xã “đáng nghi” hay em mắc bệnh “ghen chồng”???
Chăm con cái nhà cửa đã mệt thì chớ, lại thêm chuyện đau đầu khổ sở vì cái điệu bộ rất khả nghi của lão xã nhà em cm ạ. dạo này lão ý chải chuốt nhiều, sắm hẳn chai nước hoa bleu de chanel xịt thơm nức lại còn cứ mỗi khi ra ngoài là thủ ngay cái lọ xịt thơm miệng greelux trong túi quần nữa. Giờ giấc thì bất thường, có hum tận nửa đêm khuya mới thấy vác cái mặt về :(( Em có hỏi thì kêu bận việc cơ quan, rồi nhậu nhẹt anh em này nọ hzzz. Em linh cảm có việc gì ko ổn, thấy bất an ghê gớm. Theo cm thì em có lo lắng thái quá không??? Có nên thuê thám tử theo dõi k? Các mẹ thông thái cho em xin lời khuyên đc ko ạ????