Vợ chồng mình có ít tiền nên chỉ đủ mua một mảnh đất nhỏ trong làng ở Thanh Trì, ngõ bé, rồi xây nhà. Sống trong làng yên tĩnh, thoáng đãng mà sao người với người sống với nhau cứ như loài cầm thú, sẵn sàng ăn thịt bóp chết người khác. Mình cảm thấy nặng nề quá, chỉ muốn nói ra cho nhẹ người.
Chuyện 1: Ngày mình mới xây nhà, cả ngõ 18m gồm chục gia đình ra chặn xe vật liệu:| với lý do: Bọn mày chở vật liệu làm hỏng ngõ, phải nộp 10tr để sau này sửa ngõ. Mình hỏi đủ kiểu thì thấy chẳng có xã nào quy định như thế, nên mình không nộp. 10tr là khoản lớn nhất là khi mình đang xây nhà. Mình nhất quyết không nộp thì ngày nào dân trong ngõ kéo nhau ra chặn xe vật liệu, công trình cứ thế chậm cả tuần. Sốt hết cả ruột mình nộp trước 6tr rồi nói khéo để làm tiếp. Sau này nhà mình làm xong, cũng có người sang đòi số còn lại, mình không nộp vì chẳng có căn cứ bắt mình nộp. Cái khoản mình nộp 6tr lần trứoc trưởng xóm còn không biết, cả xóm còn k biết cái khoản đó đi đâu về đâu.
Chuyện 2: Xây nhà trong làng thì chỉ được mua vật liệu của đầu nậu trong làng. Mua nơi khác đem đến thì kiểu gì cũng bị chặn xe. Biết thế mình đã làm hợp đồng đặt cọc giữ giá vật liệu. Được 1 tháng, bên cung cấp tăng, qua nói chuyện thì bên bán nói: "hợp đồng mày ép tao ký để lấy giá tốt" ack ack "lúc ký hợp đồng vợ tao không có mặt, không tính. Giờ mày lấy vật liệu thì lấy giá đó không thì thôi" Mà mình biết thừa trong làng nó phân khu hết rồi, bên khác đừng hòng mà đưa vật liệu vào, lại cắn răng mà lấy.
Chuyện 3: Làng nhiều đất, đa số toàn bán đất đi lấy tiền xây nhà, quanh năm ngày tháng nhà nhà tấp nập xây. Vật liệu để gần kín đường, đúng kiểu đất trước cửa nhà ông ông muốn bày thế nào cũng được. Đi qua vướng nói thì bị chửi và dọa đánh, mình vừa bị một phát chiều nay mà vừa ức, vừa sợ. Mình sống bao năm nay chưa từng nghe câu chửi như hát hay kiểu xúc phạm quá đáng như thế.
Đến giờ vẫn thấy buồn và ức chế thê thảm, chẳng lẽ bán phắt cái nhà giá rẻ chuyển xừ nó đi nơi khác. Mà nơi khác gặp những hàng xóm kiểu thế liệu có tránh được không. Đang nghĩ hay đi học khóa aikido hoặc làm quen với đầu gấu trong làng cho nó đỡ sợ nhỉ. Ôi, đúng là ngán ngẩm, chỉ muốn sống yên ổn 1 nơi không ai động chạm tới ai mà cũng khó