Cuối tuần ở Sài Gòn nóng quá, thế là xách xe máy chạy 20p đã đến nhà cô bạn để hưởng chút gió mát đồng quê, đi dạo vườn rau hoa quả mẹ bạn ấy trồng, thấy cuộc sống bình yên quá đỗi. Chợt thấy mình cũng sống đơn giản, chỉ cần có sức khỏe, có vài nơi để đi lại, ăn uống thì cây nhà lá vườn làm vài món nhanh nhất có thể, là thấy cuộc đời đã đẹp rồi :).

hình ảnhXách rổ hái rau, thêm tí tôm tươi là có món salad con tuyệt cú mèo.
hình ảnh
Nhìn mấy
hình ảnh
Rau quả tươi ngon thế này ở Sài Gòn trồng mà tưởng đâu ở Đà Lạt hông hà.
hình ảnh