Sáng nay đi làm, lúc đến ngã 4 Mạc Dĩnh Chi và NTMK, đèn đỏ cũng khá đông, có tiếng đàn ông kêu to "làm ơn cho qua đi!", mọi người dạt qua, mình quay lại thấy 1 cặp vợ chồng chở bé gái khoảng 2 hay 3 tuổi, mẹ nó ngồi ôm con và khóc, chạy ra hướng BV Nhi đồng 2, mình nhìn mà cám cảnh quá, chỉ muốn khóc suốt cả đoạn đường đến cty, 2vc đi 1 chiếc attila thì phải, cầu mong cho đứa bé ko sao, ko biết có ai biết họ ko nhỉ?? (thế nên mình mmo71i gọi là lan man đó), nhưng thật là mình cứ nghĩ ngợi mãi, ixn lỗi mọi người nếu làm cho mất vui nhé, nhưng thật sự là cứ nghĩ đến tình cảnh đó thì mình cứ ko thể ko đau lòng được, cầu trời phù hộ cho đứa bé hình ảnh


CHÚC MỪNG NĂM MỚI hình ảnh