Chịu đựng lâu rồi, giờ stress quá phải rên cho mọi người biết. Hix, nhà tôi ở ngay TTTP, hẻm 62, Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, Q1 hẳn hoi. Trong hẻm có vài nóc thôi, một bước ra Nguyễn Huệ-Lê Lợi...Vậy mà mọi người biết không, ôi, lắm chuyện cười ra nước mắt.


Đầu hẻm là vợ chồng ông bán hủ tiếu, xây nhà bê tông đúc 2-3 tấm gần hết chiều dài của hẻm. Ngày thường thì vợ-con-người giúp việc-bàn ghế-nồi nước lèo-mấy thùng nước thải-khách khứa bày đầy hẻm. hẻm có 2.5m thì 2 cầu thang ximăng-tủ đá-bếp lò... đã xây kiên cố chiếm hơn 1/2 hẻm rồi, khi khách khứa ngồi 3-4 người thì ôi thôi, xe máy ra vô hẻm phải...lách trầy trụa luôn. Chuột nhiều vô kể, nhảy cả vào nồi nước lèo chết nhăn răng, nhưng họ vẫn vô tư múc ra...là không có gì hết, bán tiếp cho khách thôi! Mọi chuyện không chỉ êm đềm như vậy thôi nhé, thỉnh thoảng có nhà nào cần mắc điện thoại-internet hay truyền hình cáp là ...khổ miệt mài, vì người ta không cho leo mái tôn dẫn dây vào vì "bể mái nhà tôi thì sao?", và còn dè bỉu "muốn thoải mái sao MÀY không mua nhà mặt tiền mà ở?" ?!! Kinh khủng chưa? Kêu quản lý đô thị phường xuống thì không hiểu sao gặp đúng anh trẻ trẻ, đi SH, xài a lô xịn (không hiểu sao làm ở phường mà giàu dữ vậy?!!) lại tu ở đâu sao đó mà "dễ thương" kinh, ra điều đình giùm rằng "cứ để leo mái tôn đi dây vào, bể chỗ nào chị ấy đền" ?!!! Nghe mà hiểu ngay sao ở ngay TRUNG TÂM của TRUNG TÂM THÀNH PHỐ mà người ta nghiễm nhiên xây được cái nhà kiên cố ngay mặt hẻm thành mặt tiền đường như vậy ! Sau mỗi vụ lùm xùm va quẹt khi ra vào, khi phải mắc dây gì đó vô nhà, bạn ra vào hẻm được "khuyến mãi" những ánh nhìn hình ...viên đạn, lạnh gáy !


Nhà đằng sau nhà tôi cũng ngầu như vậy, chắc cũng vì nhà ông í là tổ phó khu phố này. Mặc dù lối đi vào nhà họ còn là lối đi cửa sau của 3 nhà khác, họ vẫn ngang nhiên lót gạch, dựng vách và làm cửa kéo, treo bảng số nhà ra trước đàng hoàng. Thành ra, 3 nhà còn lại đành chịu tình trạng có cửa hậu nhưng chẳng thể nào đi.Nhưng 2 nhà kia kể ra cũng còn may vì ở trong, nhà tôi ngay bên hông hẻm, thành ra họ bít lối đi chung rồi thì... bít luôn cửa sổ bên nhà tôi, trên lầu tôi có giếng trời bên tường hẻm hông, giờ cũng bị họ xây thêm “chuồng bồ câu” bít đi một nửa, phòng trên lầu đằng sau tất nhiên cũng trong tình trạng không thể mở cửa sổ vì người ta lấn hẻm hông của nhà tôi mà xây luôn bít rồi.Và nhà đó còn có ông “trời gầm” nghe đâu giang hồ bên Q4 nên chẳng ai dám ho he !


Rồi thì 1-2 căn nhà đằng trước cũng bày biện cây cảnh lẫn xe máy tràn đầy hẻm, hứng lên còn giữ xe tháng trong phần lối đi chung còn khoảng 1m,híc !


Ấm ức thì nhiều nữa, nhưng thời buổi AXÍT nhiễu nhương, đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, coi như xui xẻo đụng phải những vị hàng xóm như thế đấy vậy! Và cũng không hiểu sao giới chức trách phường BẤT LỰC như thế là cố tình hay hữu ý ?