Chuyện là thằng e trai e đưa ng yêu về ra mắt bố mẹ. Lần đầu về nhà ng yêu, cô bé hồn nhiên ngồi khoanh chân vòng tròn trên ghế chơi điện tử các chị ạ? Ai hỏi j thì ngẩng đầu lên trả lời xong lại cắm mặt vào dt chơi tiếp. Trưa thì vào giường của bố mẹ e ngủ đến 3h chiều. Dậy e bảo thằng e e đi chợ thích ăn j thì mua, cô bé vẫn ngồi yên chơi điện tử và coi ngư mình k liên quan. Chưa biết bữa tối sẽ thế nào đây. Vì trưa e k ở nhà nên k biết cơm nước thế nào. Nhưng nghĩ cũng hay thật bây giờ các bạn ý hồn nhiên vô tư thật đấy. Các c bảo e có nên có ý kiến vs cô bé này hay e trai e k ạ?