Chào cả nhà ạ. Em là gái thẳng luôn, đang học năm tư đại học r. Da dẻ hơi đen đúa tí nhưng son phấn quần áo lên cũng lồng lộn lắm. Mà tính đàn ông nên cn' chưa kịp tán đã vào friendzone r ạ =.=


Đầu năm đi chùa Hà, run rủi thế nào mà quen đc đứa bạn thân của con bạn thân. Ông này bằng tuổi. Nói đẹp trai thì hơi quá nhưng trông cũng ok, cao ráo, hiền mà ko đụt, lịch sự. Nói chung e ưng lắm.


Hôm đầu tiên bạn ý ib kiếm cớ hỏi chuyện, khỏi nói mừng ntn luôn ạ. Lúc đầu nhắn tin bắn tỉa thôi. Sau á, toàn nói chuyện đến 1-2h. Thế mà cũng p 2 tháng sau ms rủ em đi xem phim đc lần đầu. Nói chung hẹn hò hơi nhạt nhưng ko thất vọng lắm. Sau lần ấy e cứ tưởng bọn e p thân lắm.


...


Ai ngờ đâu lại quay về cái thời nói chuyện đến 1-2h sáng. Bạn ấy cũng bận học thật. E cũng ko ý kiến gì. Nhưng mà sốt ruột quá nên hạ mình rủ đi xem phim lần nữa (sau 2 tháng ạ). Lại đi xem phim r về. Chán tập 2.


Sau đợt đấy vẫn nói chuyện bt, nhưng có 1 t/g tự nhiên bạn ý lạnh nhạt hẳn luôn. Em cũng có kiếm cớ gặp mặt vài lần nhưng ko cải thiện. Em thấy chưa có tình cảm sâu đậm gì nên bảo thôi kệ, chắc chán r thì thôi. Tính ra đến lúc ấy quen nhau tận 4-5 tháng r đi xem phim đc có 2 lần, đi r về.


Khoảng 1 tuần e chả đả động gì thì bạn ấy lại rủ đi càfe, nói chuyện vui vẻ lắm. Lại trở về cái đoạn nói chuyện đến 1-2h sáng ạ. Nhưng mà bạn ý bị ls ấy, cứ bảo vs em là ko muốn có ng yêu vs chả chán yêu, xong có hôm lại bảo giả như có bạn gái thì đi đâu vs ăn gì. Bực cả mình.


anh chị nào có kinh nghiệm tư vấn e với. E nên làm gì với trường hợp này bây h. Nói thật e cũng hơi thích thích bạn ý ạ, ế lâu quá r mà chả mấy khi có mối tử tế ntn.