“Làm việc trí óc và làm việc chân tay, cái nào khó hơn”? Theo tôi thấy sẽ không có sự so sánh rõ ràng ở đây được, giống như trên thế gian này có người “this” có người “that” thì tất nhiên việc gì cũng có cái này có cái kia. Rất khó để so sánh!


Công việc nào cũng có cái khó cái dễ riêng. Nếu bạn làm việc bằng trí óc thì bạn chỉ mệt mỏi với các ý tưởng, về những kiến thức và những kĩ năng phục vụ cho công việc, hay nói tóm lại là học kiến thức, học kĩ năng, gắn liền với chữ học từng giờ từng phút từng giây từng giờ. Còn nếu bạn làm công việc chân tay thì công việc chỉ lặp đi lặp lại y như thế nhưng bạn sẽ phải tiêu tốn nhiều về thể lực nhưng cũng phải học, bắt đầu cách thức gì cũng phải học.


Người làm việc bằng trí óc thì ngày ngày đọc những quyển sách khoa học, những quyển tạp chí hay những kiến thức chuyên ngành bổ sung cho những ý tưởng và kĩ năng giao tiếp, những thuật toán hay những phương thức dự đoán một hiện tượng sự việc nào đó. Nhưng người làm việc chân tay cũng vẫn phải học, họ muốn thăng chức muốn có nhiều khách hàng, hay được tăng lương họ cũng cần phải nâng cao tay nghề.


Công việc nào cũng có cái khó. Nhưng mà nói đến vất vả thì tất nhiên những người làm công việc chân tay họ vẫn vất vả hơn những người làm công việc về trí óc. Ngoài ra, những người làm việc bằng trí óc có thể may mắn hơn, có thể có được không gian và không khí thoáng mát hơn những người làm việc bằng chân tay. Nhưng những người làm việc bằng trí óc cũng có những cái khó hơn những người làm việc chân tay ở chỗ phải không ngừng học hỏi những kiến thức chuyên ngành và nghiên cứu những thứ phục vụ cho những người làm chân tay sử dụng...


Nếu đem so sánh giữa làm việc chân tay và trí óc ai mệt hơn thật sự rất khó mà có câu trả lời mang tính thuyết phục vì mỗi người sẽ khỏe ở giai đoạn này nhưng sẽ vất vả ở giai đoạn khác. Theo tôi hai đối tượng này không thể thiếu trong xã hội và công bằng mà nói là hai vật thể cộng sinh do đó, thiếu một trong hai là không thể được. Công việc nào cũng đáng trân trọng. Ai cũng muốn làm việc bằng trí óc hay ai cũng muốn làm việc chân tay thì ai sẽ là người nghiên cứu, ai sẽ là người thử nghiệm và thực hành ứng dụng? Ai cũng nghĩ mình vất vả hơn, công việc của mình cao cấp hơn nhưng thật ra công việc chân tay hay công việc trí óc thì đến cuối cùng cũng chỉ vì kiếm tiền mà thôi.


Cách thức khác nhau nhưng mục đích giống nhau thì chúng ta cần gì phải nghĩ mình đẳng cấp hơn ai để làm gì, mà hãy tập trung và trân trọng công việc. Dù công việc nào chân chính mang ý nghĩa cho mình và cho đời thì chúng ta hãy cứ trân trọng và cống hiến. Có bỏ công bỏ sức thì mới có được trái ngọt, công việc dù chân tay hay trí óc thì đến cuối cùng nếu không cố gắng thì cũng sẽ không có tiền.


Làm gì cũng được, chỉ cần làm việc chân chính không thấy có lỗi với bản thân, gia đình và xã hội thì công việc nào cũng là công việc đáng trân trọng.