:Rose:


chào mọi người mihf là thành viên mới có nhiều cảm xúc hỗn độn mà không bt chia xẻ cùng ai hôm nay thôi thì phơi bày hết ra cho tâm hồn nhẹ nhàng đôi chút .......cấc bạn cho m lời khuyên nhé


mình đã có gdinh rồi nhưng với một ông chồng hay đi chơi va hay cáu gắt ko để ý xem hôm nay vợ buồn hay vui và bố mẹ chồng khó tính ,không bt có fai vì vậy không ma cách đây 2 năm m ol và gặp 1 người nc rất hợp hai người cách xa nhau qua 1 đại dương đó cũng là người đã có vợ .mình và ng đó chưa mọt lần gặp mặt chi nc qua dt mà thôi . đó là người luôn khuyên bảo m nhiều điều mà m ko bt ,luôn khuyên m hãy giữ lấy hp vợ chồng .cách đây một năm m thấy hình như đã có tcam với anh nên rất sợ vì trc tới giờ m là ng chưa yêu ai ngoài chồng cả nên qdinh nói lời chia tay với anh ko muốn nc như thế nữa thì anh ấy cầu xin m đừng làm thế va đã khóc khi nc dt với m ,nói hãy đe a yêu em còn e ko cần đáp lại nhiều nhiều ... làm m ko qdinh dc rồi anh li dị vợ và một minh nuôi con .nói thật sự m cũng có tcam với ngta dù chưa gặp mặt bao giờ và m cảm thấy có lỗi với chồng m nên hôm nọ m qdinh nói anh với anh ay rang anh đã có ngkhac để anh ay tức m quả anh túc thật và nói có lẽ em nói thể để a ko làm phiền em thôi chứ a chẳng có ai cả . nếu e ko thích nữa thì anh ko nt cho em nữa . và làm vậy thật nhưng khi đặt dc mục đích rồi nhưng m thấy buồn và hụt hẫng nhiều lắm cảm giác có lỗi với cả hai người đàn ông ko bt làm thế có đúng ko ?


cảm giác bây giờ là thấy hụt hẫng ......chẳng bt phảinsao nữa :Crying: