Chuyện của em là như thế này. Năm ngoái em có đến ở với cô bạn thân của em (chơi từ hồi còn nhỏ), bạn em có ở với cô bạn gái nữa. Năm nay bố mẹ bạn thân em mua được nhà rồi nên nó về nhà nó ở. Còn em ở với cô bạn gái của bạn em.
Nhưng nói thật bạn này vừa lười vừa đoảng. Nói chung có thể viết thành tiểu thuyết ý. Sống với 1 người mà họ ko chịu làm gì, lại còn ở bẩn thì xì trét lắm. Nhưng em thì không thể chuyển nhà đi (vì em rất thích chỗ này), em cũng ko thể đề nghị bạn chuyển đi (vì bạn ở chỗ này trước em, mà con gái hay cả nể lắm)
Xin các bố các mẹ có cao kiến trị người như thế này để cuộc sống dễ thở giúp em với