Em xin chào mọi người,Em là nam, năm nay 24t. Hiện nay e đang làm nhân viên marketing tại tphcm. Để không dài dòng e xin phép được đi vào vấn đề luôn.


Trước kia em có yêu 1 cô bé, bé đó thua e 4t. E đã từng gây nên tội lỗi với cô ấy, và cô ấy đã tha thứ cho e. E rất biết ơn vì điều đó nên đã quyết tâm thay đổi. E dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn, yêu thương cô ấy hơn, lo lắng hơn, chăm sóc cô ấy. Nhưng có lẽ lỗi lầm cũ của e vẫn làm cô ấy ko thể quên được nên cô ấy đôi lúc lạnh nhạt với e, chửi e và nhiều lần đòi chia tay. Nhưng e nhất quyết ko buông tay vì e thực sự yêu cô ấy rất nhiều. E cũng từng có người yêu cũ, nhưng e chưa yêu ai như cô ấy, e vẫn luôn nghĩ cô ấy là người vợ tương lai của e và e vẫn đang cố gắng để có thể về với nhau.


Nhưng rồi cô ấy đột nhiên quyết tâm chia tay, cô ấy nói muốn tấm trung đi làm kiếm tiền, e rất buồn. E là người động viên cô ấy đi làm để sau này ko bị người đời chê cười, bị thiên hạ nói này nói nọ. Nhưng bây giờ cô ấy nhất định muốn rời xa e.


Từ đó tới nay đã 2 tháng. Nhưng ko khi nào e ko nhớ cô ấy, mỗi lần nhớ là mỗi lần kỉ niệm 2 đứa ùa về, nó bóp nghẹn tim e. Đau lắm mọi người ạ. E ko biết phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi cảm giác này. 


Em phải làm sao đây, thực sự e vẫn muốn quay lại với cô ấy, e chưa bao giờ muốn rời xa cô ấy. Mọi người giúp e, e phải làm sao. 


Em cảm ơn mọi người.