Em đang bị rối quá các mẹ ah. các mẹ giúp em tư vấn chuyện này với
Cách đây 1 tháng em có cãi nhau với mẹ chồng to tiếng, do bà có nói em ko giặt quần áo của con, em có giải thích là do sáng con đi làm vội ko kịp giặt..thế là bà nhẩy lên chửi, rồi lôi hết những chuyện cũ bà bức xúc từ trước ra chửi em. cả chuyện cách đó mấy tháng em bế con đi khám mà bà ở trong bếp đi qua ko thèm nói câu nào (hôm đó đi vội e ko biết bà trong bếp mà đi thẳng) rồi câu qua câu lại e cũng có nói lại vài câu căng thẳng do phải chịu đựng bà 2 năm trời lúc nào bà cũng đay nghiến chì chiết...
anh chồng em sống cùng nhà thay the định nhẩy vào đánh em. lúc đó em đang bế con nhỏ 6 tháng. do quá bức xúc ko kiềm chế đc em đã bế con về ôb ngoại. chồng ko nói câu gì soạn quần áo cho mẹ con e về, còn dắt tay ra tận cửa
Sáng hôm sau do vẫn còn quá ức, em đã gọi điện lại chửi mẹ chồng và anh chồng