Mình không muốn ghen tị với ai cả nhưng sao buồn quá. Hai thằng cùng học giỏi như nhau, cùng năng động như nhau, chỉ khác là chọn ngành nghề khác nhau. Một thằng chọn xây dựng, còn mình là kỹ sư điện tử. Kết quả sau 5 năm ra trường thằng xây dựng đã trở thành giám đốc một công ty cổ phần có vốn của nhà nước, mua được 3 cái nhà (khoảng 2 tỉ / cái) + 2 lô đất (rộng hơn 500m2 /lô) + 2 cái ô tô (chồng 1, vợ 1) và 2 đứa con ngoan + vô số thứ khác nữa, đặc biệt là tiền tiêu như rác. Trong khi thằng mình thì vẫn chỉ là một kĩ sư quèn với lương 3tr/tháng. Thế thì gọi là gì? giỏi hay may mắn? Và liệu có may mắn mãi được không? làm thế nào để không ghen tị với nó vì đó là thằng bạn thân? Muốn AQ lắm nhưng sao khó quá. Xin các bạn cho lời khuyên tôi phải làm thế nào đây.