Làm thế nào để đi một bước lạy một lạy từ đây ra Hà Tây?
Thưa các mẹ
Tình hình là hàng họ bán không chạy lắm, nên phải nghĩ ra một chiêu gì đó để quảng cáo.
Lên google gõ quả "nhất bộ nhất bái" thì ra vô số kết quả và đều có tên nhà sư Mẫn gì đó.
Nay em cũng làm quả nhất bộ nhất bái từ quận 6 lên chùa Thầy ở Hà Tây. Vì sao lại chọn chùa này, vì nghe nói đây là nơi tu hành của nhà sư Từ Đạo Hạnh, một vị sư có nhiều phép thuật của phái Mật Tông, mà em lại rất thích học phép thuật và luôn luôn tôn trọng sư Đạo Hạnh.
Hi vọng sau vụ bộ+bái này, cửa hàng nước hoa của em sẽ được cả VN biết tới.
Nhưng trước khi làm chuyến bộ + bái, em có vài thắc mắc, mong các mẹ chỉ dạy ạ:
- Nhà em ở Q6, em bước ra khỏi cửa là phải vái liền, qua ngã 3 ngã 4, rẽ phải, rẽ trái, cứ rẽ hướng nào là phải vái hướng đó, hay là chạy oto tới hết cầu Đồng Nai mới bắt đầu vái?
- Ví dụ đang trên đường vái mà gặp quán cơm thì đứng dậy rẽ vào ăn cơm rồi đi ra vái tiếp hay là cứ phải vái từ quốc lộ với tới cửa quán cơm, vái tới tận chỗ ghế ngồi, nếu chân thằng phục vụ đi qua thì vái vào chân nó luôn?
- Nếu vái đến nửa đêm mà đang ở giữa cánh đồng, thì phải làm sao? ngủ luôn giữa quốc lộ hay là gọi taxi chở đến khách sạn ngủ?
- Vừa đi vừa vái như vậy chắc quần áo mau rách lắm, vậy phải mang theo thật nhiều quần áo hay là chỉ cần mang theo tiền, vừa đi vừa mua? Nếu vừa đi vừa mua thì lúc rẽ vào quầy bán quần áo có được đứng dậy không hay phải vái từ quốc lộ vái vô tiệm?
- Vừa đi vừa vái, chắc là không thể mang theo va li, vậy ta làm cái ba lô đeo ở lưng thỉ tốt hơn các mẹ nhỉ?
- Vấn đề quan trọng là vái như vậy giữa trời nắng ắt sẽ khát nước cực kỳ, vậy khi đang ở giữa đồng mà hết nước thì phải làm sao? chắc bỏ mạng giữa đường quá?
- Vì đi như vậy rất lâu, không có tiền nào cho đủ, nên ắt phải vừa đi vừa kiếm tiền. Vậy khi đang vái mà có khách gọi điện đặt tour hay đòi giao nước hoa thì có được ngừng lại nhận điện thoại, báo giá, đọc số tài khoản để khách chuyển tiền không ạ?
- Đang vái mà gặp trời mưa nắng thất thường, ắt sẽ đổ bệnh, khi đó sẽ có được gọi taxi không hay là phải tự vừa đi vừa vái tới tận bệnh viện, vái luôn ông bác sĩ khám bệnh luôn?
- Qua đồng trống, bọn trộm cướp nó trấn lột, lấy hết *** thẻ ATM, Iphone, thì lấy đâu ra tiền ăn cơm, lấy đâu đt gọi người nhà trợ giúp? Mà hết tiền ăn cơm là tan giấc mơ tới chùa Thầy luôn.
Đó là những thắc mắc của em, các mợ trả lời nhanh nhanh giúp em để em làm chuyến lên Hà Tây ạ.