Đi làm cả 7-8 năm trời, chưa bao giờ gặp phải 1 ông sếp xấu tính như thế này:


10:00pm


SMS: - Mai cô đến chỗ làm sớm. Tôi rất nghiêm túc. Không có vấn đề khi không có việc gì.!


Mình: - Tôi không hiểu? Tôi còn rất mệt. Hẹn gặp ông ngày mai (mình vừa ốm dậy xong, nằm mất 5 ngày)


SMS: - Mày đừng giả vờ !


Mình: - Tôi không hiểu. Tôi nghĩ ông nên nghỉ ngơi và...nghỉ ngơi đi. Tôi không cần phải giả vờ. Chúc ông ngủ ngon!


đấy là đoạn hội thoại của mình với Sếp. Có vẻ như chẳng là gì cả. Nhưng đã 10h đêm, người thì mệt mà sếp nhắn tin kiểu này, mình không hiểu ông ấy có tôn trọng cái giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình không. Lương CBViên chức quá thấp, lương văn phòng chỉ 3-3.5triệu mà làm quần quật. Mình đang bế tắc lắm.


Lại gặp phải một ông Sếp Ngoại rất ích kỷ và thiếu tôn trọng người khác.


Với trường hợp thế này, các bạn có phản ứng lại không?