em thực sự đang rât rối trí và ko biết phải làm thế nào. E có đứa cháu chồng, vô đây học Đại học năm thứ 1, nói chung học khá giỏi, gia đình cũng có đkienj nữa nhưng mà ông anh chồng em tức là bố bé này ạ, rất cổ hủ và khó tính. Chuyện sẽ ko có gì nếu như hôm đó nó điện thoại cho em và khóc quá trời, nó nói nó đang mang bầu được 2 tháng.E nghe mà sốc thực sự luôn, sốc vì no là đúa khá ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, em ko hề nghĩ tới chuyện nó đã có người yêu nữa.Thế mà ko ngờ.Chạy tới chỗ nó hỏi han thì được biết nó quen anh này từ khi mới bắt đầu vô học,anh ta đi làm,rồi nó yêu anh ta khi nào cũng không biết.Vì nhà có điều kiện nên bố mẹ mua cho hẳn một căn hộ chung cư nhỏ ở gần trường học cho ở.Thế là chuyện gì đến cũng đến, tới lúc nó mang bầu thì cũng là lúc nó biết được rằng anh chàng này chuẩn bị làm đám cưới với một người khác.Thật tình là sao em ko thể hiểu nổi nó lại dại dột thế không biết, muốn la nó lắm nhưng mà lại thương nó biết bao.Giờ anh chàng kia cũng mất tăm, chắc anh ta đnag chuẩn bị cho cái đám cưới của anh ta.Con cháu em nó cũng chưa có cơ hội để nói với anh ta nữa.Thực sự cái thăng đàn ông ko ra gì đó em cũng ko muốn nó vấn vương làm gì, nhưng còn cháu e thì sao , em chưa biết giải quyết thế nào đây, chồng em e cũng ko dám nói .Xin mn cho em ý kiến với ạ, em cám ơn mn rất nhiều