Làm sao khi mẹ chồng bảo: đưa vàng bạc, nữ trang, tiền...để giữ hộ!
Chào các mẹ, mấy hôm nay đọc báo mạng thấy có nhiều người tâm sự bị mẹ chồng đòi giữ hộ nữ trang, vàng bạc hôm cưới, đưa cho mẹ chồn giữ thì dễ mà khi xin lại thì khó mở lời, hoặc có mở lời thì mẹ chồng lại mượn cớ nọ cớ kia không trả. Tớ mở topic này, ai có kinh nghiệm ứng đối thì chia sẻ nhé.
Còn đây là kinh nghiệm của em gái tớ (do tớ bày cách): Cưới xong hôm trước, hôm sau chú dì nó đi nghỉ tuần trăng mật ngay, 4 ngày sau mới về. Tối, mẹ chồng vào phòng nhỏ nhẹ: đưa kiềng, vòng, dây chuyền mọi người tặng mẹ giữ cho, các con còn trẻ, ăn chưa no, lo chưa tới mẹ sợ bị mất mát. Em gái tôi chưa kịp nói gì thì may quá bố chồng gọi mẹ xuống nhà có việc nhờ gấp. Nó tức tốc gọi điện cho tôi hỏi phải làm sao bgiờ ? Tôi bày kế. Khi mẹ chồng quay lại, nó cũng nhỏ nhẹ: Mọi người tặng vàng là để phòng thân chứ không dùng đeo nên hôm trước tranh thủ trước lúc đi nghỉ tuần trăng mật, con đem đổi thành vàng miếng SJC rồi gửi ngân hàng rồi. Vừa an toàn lại vừa có lãi. Chứ mẹ hay con giữ đều vác cái lo vào người. Ngộ nhỡ có trộm cướp vào nhà còn nguy hiểm đến tính mạng ấy chứ, mẹ nhỉ! Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho chúng con. Mẹ chồng ngắn tũn mặt, cười như mếu mà không làm gì được nó.
Được một thời gian sau, mẹ chồng lại nhỏ to: con rút ít về để mẹ cho em Thu (em chồng) vay, nó có việc gấp nhưng ngại không dám hỏi trực tiếp con mà nhờ mẹ hỏi hộ. Em gái tôi biết thừa là bà giả vờ thế chứ cô em đang là sinh viên làm gì có chuyện vay mượn ở đây. Tương kế tựu kế, mặt nó tỉnh bơ: ô, thế anh Tuấn không nói với mẹ ah, anh ấy chung vốn làm ăn với bạn bắt con rút về bán hết rồi. Chúng con không có để cho vay nhưng có chút ít tặng cô gọi là của ít lòng nhiều. Tiền bạc anh Tuấn nắm giữ, để con bảo anh Tuấn thu xếp tặng cô ấy 2 triệu, mẹ ạ.
Thực ra toàn bộ tiền bạc đều do em tôi quản lý hết nhưng nó cứ đổ vấy cho chồng. Mấy hôm sau, nó giả vờ hỏi: mẹ ơi, anh Tuấn đưa cho mẹ tiền chưa? Con giục anh ấy mấy lần rồi đấy, cái anh này đãng trí quá đi. Thôi, sẵn con có 1,5 triệu đây, mẹ cầm tạm đưa cho em chứ chờ anh ấy nhỡ hết việc của cô.
Tôi nghĩ, nếu nhà chồng nghèo khó, đi vay mượn để làm đám cưới hay trong cuộc sống gặp khó khăn thì mình cũng phải chung sức, tiếc gì vàng bạc. Nhưng có nhiều bà mẹ chồng ghê gớm không sợ mất mặt mà đi đòi lại con dâu cả vàng lẫn tiền mừng như mẹ chồng em gái tôi. Mấy bà chị dâu trước cũng bị rơi vào kế đó còn em tôi cao tay nên bà hết cách.