Xin chào các mẹ. Em đang rất lo lắng không biết nên làm thế nào. Em quen anh mới được 1 tháng nhưng tụi em đã quan hệ với nhau và em đã có bầu. Lúc e biết em có bầu anh ấy cũng muốn cưới em , tụi em rất vui vì dù mới yêu nhưng tụi em rất hợp nhau. Đùng cái anh nói anh đã từng huỷ hôn và có 1 đứa con, nay bé được mấy tháng rồi. Cô ta và anh rất gét nhau vì hai gia đình không hợp nhau, lúc chuẩn bị cưới anh biết cô ta lên giường với người khác (theo lời anh kể). Nay anh vẫn chu cấp hàng tháng cho cô ta. Nhưng em rất lo lắng cho tương lai của mình. Em có nên gặp cô ta rồi gửi một số tiền và chấm dứt tất cả, hay e bỏ đứa con làm lại từ đầu và chia tay anh. Giờ anh luôn bên cạnh em và muốn em giữ lại con nhưng thực sự e sợ và hoang mang quá. Đã có mẹ nào như th em chưa rồi cs sau này ra sao chỉ em với ạ :(